Site icon MUC News

Kẻ cướp giật tại tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh bị bắt khi đang tẩu thoát

Lương Công Tuấn Vũ (áo đen) tại thời điểm bị Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hòa) bắt giữ. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Sau khi cùng đồng bọn cướp giật tại một tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh, nam thanh niên trốn trên xe khách về Thanh Hóa nhưng bị bắt.

Bị bắt khi trốn trên xe khách qua Khánh Hòa

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bàn giao Lương Công Tuấn Vũ (SN 2008, trú xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trưa 5/11, Công an xã Vạn Ninh nhận tin Vũ đang trốn trên xe khách đi qua địa phận xã. Trung tá Nguyễn Văn Quốc, Trưởng Công an xã Vạn Ninh chỉ đạo tổ công tác gồm 4 cán bộ triển khai truy bắt. Đến 13h30, tổ công tác phát hiện xe khách nghi vấn chạy trên quốc lộ 1A và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thừa nhận cướp nhẫn vàng trị giá hơn 140 triệu đồng

Trên xe, cảnh sát phát hiện nam thanh niên trùng khớp đặc điểm nhận dạng. Đối tượng khai là Lương Công Tuấn Vũ, thừa nhận cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tại tiệm vàng đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh. Trưa 4/11, Vũ cùng một người khác đi xe máy không biển số, giả vờ hỏi mua nhẫn 10 chỉ vàng trị giá hơn 140 triệu đồng. Khi nhân viên đưa nhẫn, Vũ cầm chạy ra ngoài, cùng đồng bọn tẩu thoát.

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã truy nóng và bắt giữ được 1 đối tượng. Người còn lại là Lương Công Tuấn Vũ đã đón xe khách để tẩu thoát về Thanh Hóa. Vũ không ngờ sau hành trình gần 500km đã bị Công an xã Vạn Ninh bắt giữ…

Theo: Công An Nhân Dân