Site icon MUC News

Lốc xoáy tàn phá để lại cảnh tan hoang ở Ninh Bình

Lốc xoáy tàn phá

Bà Nguyễn Thị Gái, 76 tuổi, thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất ngồi trước cửa ngôi nhà tan hoang, chiều 30/9: (Ảnh: VnExpress)

Lốc xoáy tàn phá Ninh Bình rạng sáng 29/9 đã khiến nhiều ngôi làng tan hoang, ít nhất 9 người chết; 18 người bị thương. Nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản, phải ngủ nhờ hàng xóm; đối mặt những ngày tháng khó khăn sau khi thiên tai quét qua.

Lốc xoáy tàn phá khiến nhà cửa đổ sập

Anh Nguyễn Minh Đức, 29 tuổi, ở thôn Phú Bình; xã Quỹ Nhất, đang ngủ thì nghe tiếng “rầm” đập vào cửa. Trong tích tắc, cơn gió mạnh nhấc bổng cả người anh cùng chiếc đệm, ném bay xa 5 m. Khi bật đèn pin, anh kinh hoàng thấy tường nhà đã sập, mái tốc hết; ông bà bị vùi trong đống gạch.

Đức cùng gia đình hô hoán, bới gạch cứu ông bà ra ngoài. Nhưng cổng sắt bị gió xoắn chặt, phải gần một giờ sau mới phá được để đưa đi cấp cứu. May mắn, ông chỉ gãy tay, bà gãy chân, giữ được tính mạng. Ngôi nhà của ông bà thì tan hoang, mái tôn biến mất, bồn nước rơi đè nát ôtô; cánh cửa gỗ lim nặng cũng bị gió cuốn đi.

Không riêng gia đình Đức, nhiều hộ khác cũng hứng chịu hậu quả nặng nề. Ngôi nhà kiên cố của cặp vợ chồng già trong thôn bị gió quật đổ tường, mái tốc toàn bộ. Người dân lao vào bới gạch, đưa cụ bà ra ngoài nhưng bà không qua khỏi. Cụ ông cũng tử vong sau khi nhập viện.

Ông Thủ, 82 tuổi, thôn Quần Phương 1 nhặt chiếc nồi duy nhất còn sót lại, sau cơn lốc ngày 29/9: (Ảnh: VnExpress)

Nhiều gia đình trắng tay sau thiên tai

Ở thôn Quần Phương 1, ông Nguyễn Văn Thủ, 82 tuổi, mất trắng sau lốc xoáy. Ngôi nhà cấp bốn sập hoàn toàn, mái tôn, đồ đạc bay hết. Vợ ông đang điều trị ung thư, bệnh viện trả về, nhưng giờ chưa có mái nhà để trở về. Ông gắng dựng lại khung nhà, mong kịp có chỗ trú cho vợ.

Anh Ngô Văn Như, 34 tuổi, cũng trong thôn; chứng kiến toàn bộ mái tôn và cửa kính nhà mình bị cuốn sạch. Vợ anh bị kính cắt đứt gân tay, phải cấp cứu, hai con nhỏ hoảng loạn. Gia đình anh kinh doanh nhôm kính, diện tích 150 m2 nay chỉ còn đống gạch vụn. Ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Gái, 76 tuổi, ngồi thẫn thờ trước căn nhà mất nửa mái; cạnh đó nhà con trai đổ sập hoàn toàn. Còn ông Đinh Văn Đang; 48 tuổi, mất cả mái xưởng sấy lúa, tìm thấy tôn bay sang xã khác cách tới 3 km.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã huy động hàng chục người giúp di dời tài sản; che chắn tạm để bà con có chỗ trú mưa nắng.

Thống kê thiệt hại và nguyên nhân lốc xoáy

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình; từ 3h đến 5h sáng 29/9, lốc xoáy càn quét nhiều xã như Quỹ Nhất, Hải Anh; Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình; làm 9 người chết, 18 người bị thương. Toàn tỉnh có 11 ngôi nhà sập, 126 nhà tốc mái; 5 trường học và một trạm y tế hư hỏng.

Ngoài Ninh Bình, các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng; Quảng Ninh cũng ghi nhận lốc xoáy, làm 11 người chết, hơn 30 người bị thương.

Chuyên gia khí tượng cho biết hoàn lưu bão Bualoi mở rộng; kết hợp khối không khí lạnh từ phương Bắc và ảnh hưởng của bão Ragasa khiến khí quyển bất ổ;, tạo điều kiện cho lốc xoáy hình thành. Các dải mây xoắn ở rìa bão vừa gây mưa lớn vừa sinh lốc dữ dội.

Chiều tối 30/9; nhiều hộ vẫn chưa kịp nghĩ đến chuyện dựng lại nhà vì còn lo hậu sự cho người thân. Nhiều gia đình phải trú tạm ở bếp hoặc sang nhà hàng xóm. Hình ảnh những mái nhà tan hoang; tường đổ nát gióng lên lời cảnh báo về sự khốc liệt của thiên tai; đồng thời cho thấy nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo: VnExpress