Sau trận đấu mở màn tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, tuyển Ba Lan – đội hạng 3 thế giới – đã phải thừa nhận sự khác biệt trong lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Ba Lan set đầu, tạo dấu ấn lịch sử
- Phải chăng khi thành công rồi thì người ta mới có thể hạnh phúc?
- Đại giáo chủ Iran cảnh báo: Quan hệ với Mỹ “không thể giải quyết”
Tuyển Việt Nam gây bất ngờ trước Ba Lan
Ở vòng bảng G, các cô gái Việt Nam đã tạo dấu ấn khi giành được một ván thắng trước Ba Lan, đối thủ đang nằm trong nhóm đội mạnh nhất thế giới. Dù thua chung cuộc 1-3, màn trình diễn quả cảm của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã khiến khán giả lẫn giới chuyên môn phải nể phục.
Lời khen từ libero Ba Lan: “Việt Nam khiến chúng tôi bất ngờ”
Trả lời phỏng vấn Polsat Sport, libero Aleksandra Szczygłowska của tuyển Ba Lan thẳng thắn chia sẻ:
“Việt Nam đã khiến chúng tôi bất ngờ. Lối chơi của họ thực sự rất khác biệt. Tôi cảm giác như phải học lại bóng chuyền, vì những tình huống không hề có trong băng ghi hình phân tích trước trận. Họ đã mang đến cho chúng tôi một bài học lớn”.
Lời thừa nhận này cho thấy chiến thuật linh hoạt của tuyển Việt Nam, đã tạo ra sự khó đoán và buộc đối thủ mạnh phải dè chừng.
Chiến thuật linh hoạt – điểm sáng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt
Trong suốt trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã phòng ngự hiệu quả, đặc biệt ở khâu chắn bóng. Nhiều lần, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thành công, trong việc hạn chế những cú đập uy lực của siêu sao Stysiak, bên phía Ba Lan.
Không chỉ phòng thủ, các pha tấn công của Việt Nam cũng tạo bất ngờ, khiến đối thủ gặp khó trong việc bắt bài. Chính lối chơi đa dạng này giúp Việt Nam giành được ván thắng lịch sử trước đội hạng 3 thế giới.
Aleksandra cũng thừa nhận thêm:
“Chúng tôi rút ra bài học lớn, trước Việt Nam. Trong những trận đấu như thế này, toàn đội phải tập trung ngay; từ pha bóng đầu tiên và không ngừng rút kinh nghiệm”.
Trận tiếp theo: Việt Nam gặp thử thách mang tên Đức
Vào lúc 17h ngày 25-8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Đức. So với Ba Lan, Đức được đánh giá thấp hơn đôi chút; nhưng vẫn xếp hạng 11 thế giới – một đối thủ đầy thách thức; với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
Người hâm mộ kỳ vọng các cô gái Việt Nam, sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu và phát huy lối chơi sáng tạo; để tạo thêm bất ngờ; ở giải đấu đẳng cấp thế giới này.
Theo: Tuổi Trẻ