Nhóm trộm chó ở TP.HCM khai chuẩn bị sẵn súng điện, ắc quy và bột ớt để đối phó khi bị người dân truy đuổi. Người cuối cùng trong nhóm đã ra đầu thú sau khi công an triệt phá.
- Thu nhập 50 triệu/tháng cũng khó mua nhà: Gánh nặng của người trẻ phố thị
- Bí quyết giữ được nhau cả đời – Là khi vợ chồng biết “sợ”
- Nhật bắt nghi phạm Việt sát hại phụ nữ trong chung cư Hiroshima
Nhóm trộm chó ở TP.HCM
Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang lấy lời khai Phạm Trương Hùng Cường (26 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm chó. Cường là người cuối cùng trong nhóm trộm chó và tiêu thụ chó ăn trộm tại “chợ chó Trung Mỹ Tây” ra đầu thú sau khi Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) PC02 bắt nhóm này rạng sáng 24-10.
Công an xác định, Cường thường rủ Nguyễn Sinh Gơ (30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) đi trộm chó vào đêm khuya. Hai đối tượng phân công rõ ràng: Gơ chuẩn bị súng điện, ắc quy và bột ớt để sẵn sàng chống trả, còn Cường điều khiển xe máy độ chế tốc độ cao để tẩu thoát.
Trong đêm 23 rạng sáng 24-10, cả hai trộm được bốn con chó nặng tổng cộng 51 kg. Khi Gơ mang chó đến bán cho Đặng Nhật Bằng và Nguyễn Thị Thúy An tại khu vực “chợ chó Trung Mỹ Tây”, Cường cảnh giới xung quanh. Biết đồng phạm bị bắt, Cường bỏ trốn rồi ra đầu thú ngày 25-10.
Lộ diện “chợ chó Trung Mỹ Tây” tiêu thụ chó trộm
Khi khám xét, công an thu giữ 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg), một bộ súng kích điện tự chế, túi bột ớt cùng nhiều tang vật khác. Cường và Gơ khai trước đó từng bán chó trộm được cho cơ sở của Phạm Thị Liên (58 tuổi, quê Bắc Giang), thu 3,7 triệu đồng chia đôi.
Bà Liên được xác định là chủ lò giết mổ, bán thịt chó chui tại “chợ chó Trung Mỹ Tây”. Dù đã nhiều lần được công an phường vận động, ký cam kết không thu mua chó trộm, bà vẫn tiếp tục vi phạm.
Liên tiếp bắt các nhóm trộm chó ở vùng giáp ranh
Trước đó, ngày 4-10, PC02 bắt khẩn cấp Trần Minh Trung (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, quê Đồng Nai) vì hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tạm giữ Trần Thị Vân (41 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Trung và Vinh dùng xe máy, súng điện tự chế và ắc quy để đi trộm chó. Rạng sáng 2-10, chúng thực hiện bốn vụ trộm tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An, bắt được bốn con chó nặng khoảng 70 kg. Khi đang cân để bán cho Vân với giá 40.000 đồng/kg, cả nhóm bị bắt quả tang cùng tang vật.
“Chợ chó Trung Mỹ Tây” – điểm nóng dai dẳng
Nhiều năm qua, khu vực phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) là nơi tập trung nhiều cơ sở thu gom, giết mổ và tiêu thụ chó trộm lớn nhất thành phố. Có thời điểm, nơi đây hoạt động tới tám cơ sở chui, mỗi ngày tiêu thụ hàng chục đến hàng trăm con chó không rõ nguồn gốc.
Các đợt kiểm tra từng phát hiện hàng trăm kg thịt chó không đảm bảo vệ sinh, nhiều dụng cụ giết mổ thủ công. Dù bị xử lý nhiều lần, “chợ chó Trung Mỹ Tây” vẫn tồn tại, trở thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị và đạo đức xã hội.
Theo: Pháp Luật

