Cảnh sát Nepal tìm thấy 157 thi thể sau lũ quét ở huyện Rasuwa, trong khi hàng trăm du khách và người dân mất liên lạc giữa cảnh tượng nhiều ngôi làng bị san phẳng.
- Quang Hải ba lần vô địch ASEAN Cup, viết sử bóng đá Việt
- Nhiều nước ngăn cấm mạng xã hội nhưng trẻ em vẫn dễ dàng vượt luật
- Cú ngã ở Hà Giang mở đầu chuyện tình Việt – Ấn kéo dài 3 năm
Thảm họa xảy ra khoảng 9h ngày 26/8 tại khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, khi bùn đất và đá tảng đổ xuống sông Bhote Koshi. Khoảng 400 du khách, gồm hơn 300 người nước ngoài, chưa thể liên lạc; phía Trung Quốc cùng thời điểm ghi nhận 3 người chết và 265 người mất tích.
Ngày 27/8, cảnh sát Nepal thông báo đã tìm thấy 157 thi thể tại Rasuwa, nơi dòng lũ quét tàn phá Syapru Besi và Timure. Thời điểm xảy ra lũ tương đương khoảng 10h15 giờ Hà Nội, khiến công tác cứu hộ phải đối mặt với lượng nước và bùn đất lớn.
Ông Narendra Pariyar, quan chức hành chính huyện Rasuwa, nói với Reuters: “Có thể có thương vong lớn hoặc thiệt hại nghiêm trọng”. Nhận định này cho thấy con số thương vong thực tế vẫn có thể thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm các khu vực bị cô lập.
Bhote Koshi bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Nepal rồi sang Ấn Độ với tên Gandak. Đây cũng là con sông từng gây thiệt hại nghiêm trọng vào năm ngoái, khi lũ khiến 9 người chết, cuốn trôi cầu hữu nghị Nepal – Trung Quốc và làm giao thương gián đoạn nhiều tháng.
Thảm họa vượt qua đường biên giới
Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal ban đầu cho biết nhiều khả năng một trận động đất đã gây sạt lở dẫn tới lũ quét. Tuy nhiên, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và các chuyên gia địa chất được CNN dẫn lời, rung chấn ghi nhận được thực chất phát sinh từ chính vụ sạt lở/sụp đổ một phần sông băng trên núi cao, chứ không phải ngược lại. Một khối lớn băng và đá đã đổ xuống sông Lhende, nhánh của Bhote Koshi, tạo thành dòng bùn đá khổng lồ tràn xuống hạ lưu
Phía Tây Tạng cũng chịu thiệt hại nặng. Sạt lở phá hủy cửa khẩu Gyirong, tuyến thương mại quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal, đồng thời khiến giao thông, điện và liên lạc ở khu vực Nhật Khách Tắc bị gián đoạn.
Số liệu hai bên cho thấy mức độ thảm họa vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Nepal đã xác nhận 157 người chết, còn Trung Quốc công bố 3 người chết và 265 người mất tích.
Người mất liên lạc gồm công dân Ấn Độ, Nepal, Mỹ, Anh, Malaysia, Australia, Hàn Quốc, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Nam Phi. Hàn Quốc cho biết 8 công dân làm việc tại một nhà máy thủy điện mất tích và 10 người khác đang mắc kẹt.
“Nhiều ngôi làng đã bị san phẳng”, ông David Fisher, trưởng đại diện tại Nepal của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC), nói. Bộ Năng lượng Nepal cho biết 430 MW công suất điện bị tê liệt, tương đương hơn 12% tổng công suất thủy điện 3,2 GW của nước này.
Khi trực thăng cứu hộ chưa thể dễ dàng tiếp cận các khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng vẫn chưa biết chính xác còn bao nhiêu người nằm dưới những lớp bùn đất sau trận lũ.
Vũ Hiếu (tổng hợp)

