Ông Trump bất ngờ giành quyền kiểm soát Sở Cảnh sát Washington, triển khai Vệ binh Quốc gia nhằm “giành lại thủ đô”, xuất phát từ lo ngại về tội phạm, tình trạng vô gia cư và một vụ tấn công chấn động gần đây.
- Căng thẳng Gaza bùng phát dữ dội, đàm phán ngừng bắn tiếp tục bế tắc
- Vệ binh quốc gia được điều động bảo vệ thủ đô Washington
- 3 giai đoạn vàng phát triển trí tuệ và định hình nhân cách của trẻ
Tuyên bố “giải phóng thủ đô”
Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, đưa Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) vào quyền kiểm soát trực tiếp, của liên bang và điều động khoảng 800 thành viên Vệ binh Quốc gia tới Washington. Ông gọi đây là “ngày giải phóng Washington” và khẳng định sẽ giành lại trật tự cho thủ đô.
Trump cũng để ngỏ khả năng, triển khai quân đội nếu cần, đồng thời xem xét mở rộng mô hình kiểm soát này tới các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo như Baltimore, New York hay Oakland.
Nguyên nhân dẫn đến động thái mạnh tay
Theo ông Trump, Washington đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng an ninh công cộng nghiêm trọng”, bắt nguồn từ tình trạng tội phạm và vô gia cư. Đặc biệt, vụ tấn công nghiêm trọng, nhằm vào Edward Coristine – cựu nhân viên Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) – khiến ông càng quyết tâm hành động.
Coristine, 19 tuổi, được tỷ phú Elon Musk đánh giá, là một trong 6 kỹ sư phần mềm xuất sắc nhất thế giới, đã bị thương nặng trong một vụ cướp xe bất thành ngày 3/8. Hai thiếu niên 15 tuổi từ Maryland đã bị bắt giữ.
Quyền hạn theo Đạo luật Tự trị
Theo Đạo luật Tự trị của Washington, Tổng thống Mỹ có thể nắm quyền kiểm soát cảnh sát tối đa 30 ngày; nếu tuyên bố tình trạng “khẩn cấp đặc biệt”. Sau đó, quyền này sẽ được trả lại cho chính quyền địa phương; trừ khi Quốc hội thông qua việc gia hạn.
Từ tháng 3, chính quyền Trump đã âm thầm phối hợp với thành phố; để tăng cường trấn áp tội phạm và cải thiện hình ảnh đô thị. Tuy nhiên, sau một số vụ việc nghiêm trọng, ông Trump cho rằng thành phố chưa sẵn sàng; cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ vào năm tới.
Phản ứng trái chiều từ giới chức Washington
Thông báo của ông Trump; khiến Thị trưởng Muriel Bowser và Cảnh sát trưởng Pamela Smith bất ngờ. Tổng chưởng lý Brian Schwalb; chỉ trích đây là “động thái chưa từng có, không cần thiết và trái luật”, khẳng định tỷ lệ tội phạm bạo lực năm 2024; đã ở mức thấp nhất trong ba thập kỷ và tiếp tục giảm.
Ông Schwalb nhấn mạnh; sẽ “bảo vệ quyền và sự an toàn của cư dân” và xem xét các biện pháp pháp lý để phản đối.
Lo ngại về hiệu quả của lực lượng liên bang
Các chuyên gia an ninh cảnh báo; việc điều động Vệ binh Quốc gia hoặc quân đội; có thể không mang lại hiệu quả; do thiếu kinh nghiệm xử lý tội phạm địa phương. Jillian Snider – cựu sĩ quan cảnh sát New York – cho rằng các đơn vị liên bang nên hỗ trợ chứ không nên thay thế lực lượng bản địa.
Art Acevedo, cựu cảnh sát trưởng Houston, đề xuất giải pháp tăng ngân sách liên bang cho cảnh sát địa phương để tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân sự chất lượng.
Sự ủng hộ từ các đồng minh
Bất chấp phản đối, nhiều đồng minh của ông Trump; hoan nghênh động thái này. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định: “Tổng thống Trump đã đúng. Chúng ta không thể để tội phạm hủy hoại thủ đô của đất nước.”
Theo: VnExpress