Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang bày tỏ sự thất vọng ngắn gọn sau khi U22 Thái Lan thua ngược Việt Nam ở chung kết SEA Games 33
- Phương Anh Đào và hành trình vươn lên của một ngôi sao điện ảnh
- Honda tạm dừng sản xuất ô tô tại Trung Quốc vì thiếu chip
- Chip AI Mỹ vượt trội Trung Quốc, nhưng Washington vẫn đối mặt nỗi lo chiến lược
Thái Lan lỡ mục tiêu giành trọn bộ HCV bóng đá, chỉ còn hy vọng ở futsal nam
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, chỉ thốt lên hai chữ “đau lòng” khi bước ra gặp truyền thông sau thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
Có mặt trên khán đài sân Rajamangala tối 18/12, Madam Pang theo dõi trọn vẹn trận đấu nhưng không bộc lộ nhiều cảm xúc. Sau trận, bà từ chối trả lời phỏng vấn và cho biết sẽ trao đổi với báo chí sau trận chung kết futsal nam, nơi Thái Lan gặp Indonesia vào tối 19/12 tại nhà thi đấu Nonthaburi.
Trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Madam Pang từng chia sẻ trên Matichon mong muốn Thái Lan giành trọn bốn HCV ở các nội dung bóng đá, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, mục tiêu này sớm đổ vỡ khi đội bóng đá nam thất bại ở chung kết, bóng đá nữ và futsal nữ dừng bước từ bán kết.
Dù thất vọng với kết quả, Madam Pang vẫn thể hiện tinh thần thể thao khi đăng tải đoạn video đứng cạnh Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn trên sân Rajamangala, kèm dòng trạng thái chúc mừng U22 Việt Nam.
Thất bại này nối dài chuỗi trận chung kết không thành công của Thái Lan tại SEA Games, đồng thời khiến đội chủ nhà tiếp tục chờ đợi tấm HCV bóng đá nam sau 8 năm.
Theo: vnexpress

