Site icon MUC News

Mất việc ở tuổi 24, trở về quê rồi rời nhà

Mất việc ở tuổi 24, trở về quê rồi rời nhà

Thời gian ở nhà, cô làm rất nhiều việc để phụ giúp gia đình ( Ảnh: Chụp màn hình/ A ffamily)

Sau khi thất nghiệp ở tuổi 24, cô gái trở về quê với mong muốn nghỉ ngơi và tìm hướng đi mới; tuy nhiên áp lực kinh tế và những kỳ vọng vô hình từ gia đình khiến mái ấm không còn là chốn bình yên, buộc cô phải xách vali rời đi.

Trở về quê sau thất nghiệp

Cô gái 24 tuổi, tốt nghiệp đại học và từng làm việc xa nhà, quyết định trở về Ngọc Lâm, Quảng Tây sau khi mất việc. Cô dự định nghỉ ngơi một thời gian; phụ giúp bố mẹ sửa nhà và tìm việc mới sau kỳ nghỉ lễ. Những ngày đầu ở quê diễn ra khá yên bình, sinh hoạt gia đình không có nhiều xáo trộn.

Cô dậy sớm nấu ăn, phụ bố vận chuyển vật liệu xây dựng và giúp mẹ việc bếp núc. Bố cô thỉnh thoảng hỏi han chuyện tìm việc nhưng không thúc ép; điều này giúp con gái có cảm giác được chia sẻ và tạm thời cân bằng lại tinh thần.

Thời gian ở nhà, cô làm rất nhiều việc để phụ giúp gia đình( Ảnh: Chụp màn hinh/Afamily)

Áp lực gia đình dần bộc lộ

Khi thời gian thất nghiệp kéo dài, không khí gia đình bắt đầu thay đổi. Trong một bữa cơm, bố cô so sánh con gái với con cái hàng xóm đang làm việc tại các thành phố lớn; có thu nhập ổn định và gửi tiền về cho gia đình. Mẹ cô cũng bày tỏ sự lo lắng, cho rằng con gái ngoài 20 tuổi cần sớm ổn định công việc, thậm chí nhắc đến chuyện kết hôn.

Những lời nói ấy khiến cô gái suy sụp. Cô cho biết bản thân đã chịu nhiều áp lực vì thất nghiệp; trong khi việc trở về nhà vốn để tìm sự an ủi lại bị nhìn nhận như gánh nặng. Sau một cuộc cãi vã, mối quan hệ giữa cô và cha mẹ trở nên lạnh nhạt trong nhiều ngày.

Xách vali rời đi sau hai tháng

Trong thời gian ở nhà, cô vẫn liên tục gửi hồ sơ xin việc; nhưng đều nhận phản hồi từ chối. Tinh thần ngày càng mệt mỏi, cho đến khi cô chứng kiến mẹ mình mang vác gạch nặng ngoài sân. Hai mẹ con sau đó có cuộc trò chuyện thẳng thắn về áp lực tài chính của gia đình.

Người mẹ thừa nhận gia đình đang chịu gánh nặng sửa nhà và lo kế hoạch mua nhà cho con trai. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô gái quyết định rời quê đến Quảng Châu tìm việc. Trước khi đi, mẹ cô đưa cho con phong bao đỏ trị giá 1.000 nhân dân tệ, còn bố dù im lặng nhưng không ngăn cản. Cô nhận ra rằng khi chưa có thu nhập; việc trở về nhà đôi khi không còn là nơi trú ẩn tinh thần như mong đợi.

Theo: Afamily