Một chiếc máy bay F-7 của Không quân Bangladesh rơi vào trường học tại thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
- Nga phản hồi đề xuất đàm phán hòa bình mới từ Ukraine: Tuyên bố rõ mục tiêu và điều kiện
- Chiến đấu cơ Bangladesh rơi vào trường học, 19 người chết
- Bí quyết làm đẹp tự nhiên từ trái cây dưỡng da mùa hè
Phi công cố tránh khu dân cư trước khi rơi
Ngày 21/7, một máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân Bangladesh đã gặp sự cố kỹ thuật chỉ ít phút sau khi cất cánh từ căn cứ Kurmitola lúc 13h06 (giờ địa phương).
Theo Trung tá Sami Ud Dowla Chowdhury, phát ngôn viên quân đội, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, chiếc F-7 đã đâm vào một tòa nhà hai tầng nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng và Đại học Milestone, khu vực Uttara, thủ đô Dhaka. Phi công thiệt mạng tại chỗ.
Cháy lớn sau va chạm, nhiều học sinh thương vong
Nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là lửa và khói đen bốc cao. Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy thân máy bay bị biến dạng, tòa nhà bị thủng lớn.
Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, nhưng có hàng trăm người bị thương, bao gồm cả học sinh đang có mặt trong lớp học. Trưởng khoa bỏng tại Bệnh viện Y khoa Dhaka xác nhận ít nhất một học sinh lớp ba đã tử vong do bỏng nặng.
Bangladesh thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn
Ngay sau sự cố, chính phủ lâm thời Bangladesh đã thành lập ủy ban điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng này. Đây được xem là một trong những thảm kịch lớn nhất tại Dhaka trong nhiều năm qua.
Chính phủ cũng tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 22/7 để tưởng niệm các nạn nhân.
Theo: Tin tức