Trong căn nhà tạm bợ tại xã Nhơn Mỹ (Cần Thơ), bà Lý Thị Da hằng ngày xoay xở nuôi con gái 9 tuổi giữa cảnh dột nát, mưa đến là nước chảy khắp nơi, không biết đến bao giờ mới có mái nhà an toàn.
- Trước đại chiến Arsenal – Tottenham, HLV Thomas Frank khẳng định không bận tâm đến vụ Eze
- Xe khách mất lái tông xe máy trên cầu Thanh Trì, 2 người tử vong
- Vị trí việc làm công chức: Đề xuất thời hạn xử lý công chức không đạt yêu cầu
Tiếng mưa xối xả trong căn nhà sắp đổ
Căn nhà của bà Lý Thị Da (51 tuổi; ngụ ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ; TP Cần Thơ) nằm sâu trong con hẻm nhỏ; chỉ một lối mòn vừa đủ cho xe máy. Nơi hai mẹ con trú ngụ chỉ gồm vài cột xi măng chắp vá, những tấm tôn cũ; bạt rách và nền đất luôn lấm lem mỗi khi trời mưa.
Trong một chiều mưa lớn; nước từ mái tôn thủng chảy xuống đầy nhà; bà Da vội vàng đặt thau; xô ở mọi góc để hứng nước. Bé Danh Lý Hồng Đào; con gái út 9 tuổi;ngồi trên giường làm bài tập; thỉnh thoảng giật mình vì tiếng sấm nhưng vẫn tiếp tục học; như đã quá quen với cảnh tượng này.
Bà Da cho biết căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay; nhưng hoàn toàn không đủ khả năng sửa chữa. “Con bé cứ hỏi khi nào mình có nhà mới. Tôi nghe mà đau lòng; vì vài chục triệu để dựng lại căn nhà cũng là chuyện quá sức,” bà nghẹn ngào.
Hành trình mưu sinh đầy giông bão
Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ; bà Da một mình nuôi bốn người con. Bé Đào là con út của cuộc hôn nhân thứ hai. Trước đây; bà làm công nhân ở Bình Dương, nhưng bệnh cột sống buộc bà phải trở về quê làm thuê theo ngày: dặm lúa, làm cỏ; bẻ trái cây… với thu nhập bấp bênh.
Dù là người dân tộc Khmer được miễn học phí; Đào vẫn từng phải nghỉ học hai năm vì gia đình quá khó khăn. Các khoản chi phí sinh hoạt, sách vở; quần áo… đều trở thành gánh nặng với hai mẹ con.
Ba người con lớn của bà Da tuy đã lập gia đình nhưng kinh tế đều eo hẹp. Người con gái cả mới ly hôn và đang nuôi ba con nhỏ; hai người còn lại làm thuê ở Bình Dương; thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. “Tháng nào các con có dư thì gửi vài triệu phụ tôi mua gạo và lo cho em út; nhưng cũng không được đều đặn,” bà Da chia sẻ.
Cần lắm một mái nhà an toàn cho hai mẹ con
Lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ xác nhận gia đình bà Da thuộc diện khó khăn đặc biệt; nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Địa phương cho biết rất mong nhận được sự chung tay; của cộng đồng để giúp hai mẹ con có nơi ở kiên cố; yên tâm sinh sống và để bé Đào được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Hai mẹ con bà Da ngày ngày vẫn bám trụ trong căn nhà tạm bợ; mong về một mái ấm lành lặn – điều mà với họ hiện tại vẫn quá xa vời.
Theo: Dân Trí

