Site icon MUC News

Mẹ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo được hàng xóm tặng đất dựng nhà

Chị Hoa xót xa khi kể lại cuộc đời gian truân của mình (Ảnh: Dân trí).

Một mình nuôi con và chống chọi với bệnh hiểm nghèo; chị Hoàng Thị Hoa (Hà Nội) bất ngờ nhận món quà lớn từ hàng xóm ; 50m² đất để dựng mái ấm nhỏ. Nghĩa cử ấy khiến nhiều người rưng rưng vì tình người đẹp giữa đời thường.

Ông Thụ cho biết, quyết định cắt đất cho mẹ con chị Hoa làm nhà là nhã ý từ vợ của ông, sau đó gia đình cùng bàn bạc (Ảnh: Dân trí).

Cuộc sống chật vật của người phụ nữ goá chồng

Giữa chợ quê Vạn Điểm (Phú Xuyên, Hà Nội), hình ảnh người phụ nữ dáng gầy guộc’; hái rau muống từ sáng sớm rồi vội vã ra chợ bán đã trở nên quen thuộc. Đó là chị Hoàng Thị Hoa, 51 tuổi ‘ người đã hơn 10 năm sống cảnh goá bụa; một mình nuôi con trai ăn học.

Chồng mất vì tai nạn vào đúng chiều 30 Tết năm 2012′ chị Hoa suy sụp; tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng vì con, chị cắn răng chịu đựng, đi làm thuê’ chăm vườn, trồng rau, đan lưới để có tiền trang trải.

Khó khăn chưa dừng lại, chị còn mắc bệnh tăng tiểu cầu tiên phát ‘ bệnh máu ác tính mạn tính cần điều trị lâu dài. “Có lúc đau quá, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến con, tôi lại gắng sống thêm”, chị nói.

Niềm vui bất ngờ giữa gian khó

Cuộc sống của hai mẹ con thay đổi; khi chị Hoa tham gia chương trình truyền hình giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi ghi hình, vợ chồng ông Ngô Văn Thụ ; hàng xóm đối diện – bất ngờ tuyên bố tặng chị 50m² đất để làm nhà.

“Nghe tin ấy, tôi nghẹn không nói nên lời. Dù không ruột rà, họ đã đối xử với mẹ con tôi như người thân”, chị xúc động kể.

Căn nhà nhỏ mà chị luôn mơ ước – nơi che mưa nắng; để mẹ con quây quần sau ngày mưu sinh – sắp thành hiện thực.

Tình làng nghĩa xóm vẫn còn nguyên vẹn

Theo ông Hoàng Kỳ Lân – Phó trưởng thôn Vạn Điểm ; vợ chồng ông Thụ đã nhiều năm giúp đỡ mẹ con chị Hoa, từ tiền thuốc men đến việc làm. “Việc tặng đất là nghĩa cử cao đẹp, hiếm thấy giữa đời sống hiện đại”, ông nói.

Chị Hoa cho biết, điều quý nhất không chỉ là mảnh đất; mà là tấm lòng của những người hàng xóm tử tế. “Nếu không có họ, chắc tôi chẳng thể mơ đến một mái nhà thật sự”; người phụ nữ 51 tuổi rưng rưng.

Theo: Dân trí