Trong đêm bão số 5 đổ bộ, một người mẹ cùng 3 con nhỏ hoảng loạn bật khóc khi mái tôn nhà bị gió cuốn phăng. Lực lượng công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) đã kịp thời có mặt, giải cứu cả gia đình trong gang tấc
- Bão số 5 giảm cường độ còn cấp 12, giật cấp 14: Bắc Trung Bộ đối mặt mưa lớn và nước dâng nguy hiểm
- Món ăn ngày mưa bão – Những lựa chọn không thể bỏ qua
- Thiệt hại do bão Kajiki trải dài nhiều tỉnh
Bão số 5 đổ bộ với sức gió giật cấp 15
Đến 22h ngày 25/8, tâm bão số 5 (Kajiki) nằm trên khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo đến sáng 26/8, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Trung Lào.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây gió mạnh tại nhiều vùng ven biển: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 8, giật cấp 11. Đặc biệt, Nghệ An – Hà Tĩnh hứng chịu gió cấp 8-10, có nơi giật tới cấp 12-15.
Nước dâng tại nhiều khu vực ven biển như Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Lượng mưa đo được tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi vượt 550mm.
Nhiều địa phương thiệt hại nặng nề
Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, cây cối bật gốc, biển hiệu quảng cáo đổ sập, dây điện bị đứt hàng loạt.
Ghi nhận sơ bộ đến 18h ngày 25/8, bão số 5 đã khiến 1 người tử vong ở Hà Tĩnh, 8 người bị thương (trong đó Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4). Có 621 căn nhà tốc mái, 144 nhà ngập, 22 cột điện gãy đổ.
Về nông nghiệp, hơn 16.300 ha lúa bị ngập úng, gần 611 ha rau màu, 2.058 ha cây ăn quả hư hỏng và hơn 4.400 cây xanh bị gãy đổ tại Hà Tĩnh.
Câu chuyện nghẹn lòng trong đêm bão
Đêm 25/8, Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) nhận tin báo một hộ dân bị tốc mái nhà. Khi đến nơi, lực lượng chức năng thấy cửa nhà đóng kín, cây đổ ngổn ngang.
Gõ cửa không có ai trả lời, các chiến sĩ chuẩn bị rút thì phát hiện ánh đèn pin phát ra từ trong nhà.
Khi phá cửa tiếp cận, lực lượng công an phát hiện một cụ bà gần 80 tuổi, người mẹ và 3 con nhỏ đang run rẩy trú trong nhà tắm.
Chứng kiến công an đến cứu, cả mẹ con òa khóc trong nỗi sợ hãi khi mái tôn vừa bị bão giật bay.
Nỗ lực cứu người trong tâm bão
Ngoài vụ việc trên, trong cùng ngày, Công an xã Đức Châu (Nghệ An) đã vượt mưa gió, dùng ô tô công vụ và phao bè để đưa một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu an toàn.
Tại Hà Tĩnh, Công an xã Cẩm Duệ cũng kịp thời sơ cứu, đưa ông Bùi Đức Vịnh (SN 1964, trú thôn Mỹ Đông) bị ngã gãy xương trong bão đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Những nỗ lực không quản hiểm nguy của lực lượng chức năng trong tâm bão đã giúp cứu nhiều mạng người, mang lại sự an toàn cho người dân giữa thời khắc khắc nghiệt nhất.
Theo: Vietnamnet