Site icon MUC News

Nền phòng học mới xây 3 tháng sụt lún, nứt toác sau tiếng nổ tại Đà Nẵng

Nền sân trường bị đứt gãy, nứt toác (Ảnh: Hồ Thị Diện/ Dân Trí)


Hai phòng học điểm trường Tak Ngo (Đà Nẵng) bị nứt toác, sụt lún nghiêm trọng sau mưa lớn và tiếng nổ bất thường, buộc thầy trò phải tạm dừng dạy học.

Phòng học mới xây bất ngờ sụt lún sau mưa lớn và tiếng nổ

Chiều 1/11, cô Hồ Thị Diệp, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng), cho biết hai phòng học tại điểm trường Tak Ngo đã bị nứt toác và sụt lún nghiêm trọng chỉ sau ba tháng xây dựng.

Theo cô Diệp, sự cố xảy ra vào ngày 30/10 khi trên địa bàn có mưa lớn kéo dài. Trong lúc đang trú mưa, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi mưa tạnh, cô phát hiện nền sân và sàn phòng học xuất hiện nhiều vết nứt dọc ngang, kéo dài từ chân tường lên đến mái.

Nền sân bê tông trong khuôn viên bị vỡ thành từng mảng, đội lên, lan cả vào trong lớp học. Bên trong, gạch lát nền bị toác và sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Công trình mới xây 3 tháng, chi phí 500 triệu đồng

Thầy Nguyễn Trần Vỹ; Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ngọc Linh; cho biết điểm trường Tak Ngo gồm một dãy cũ và một dãy mới được hoàn thiện vào tháng 8 vừa qua; với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng, do các mạnh thường quân hỗ trợ và địa phương đối ứng.

Công trình mới gồm hai phòng học, khu nhà công vụ, nhà vệ sinh và hệ thống năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, hai phòng học mới đã bị hư hỏng nặng, không thể đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

“Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và đề nghị sớm khảo sát; bố trí lại mặt bằng tại khu vực an toàn hơn để xây dựng điểm trường mới,” thầy Vỹ nói.

Học sinh phải tạm di chuyển, đối mặt nhiều khó khăn

Điểm trường Tak Ngo hiện có 2 lớp học với 34 học sinh và 2 giáo viên. Đường lên trường đang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ; khiến việc di chuyển gặp nhiều trở ngại.

“Trước mắt; nhà trường buộc phải di chuyển học sinh về điểm chính để tiếp tục học tập. Tuy nhiên; các em lớp 1 và lớp 2 còn nhỏ; nên việc đi lại và thích nghi sẽ gặp khó khăn; đặc biệt là về tâm lý và chi phí ban đầu,” thầy Vỹ chia sẻ.

Hiện Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi hình ảnh và báo cáo lên cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý; nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh tại khu vực miền núi này.

Theo: Dân Trí