Sống chung như vợ chồng tại quán cà phê, do ghen tuông, nghi phạm Lưu Tuấn Kiệt đã dùng dao sát hại chủ quán. Sau khi gây án, Kiệt nhảy lầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh và tử vong.
- Xe đi cùng đoàn Bộ KH&CN gặp tai nạn ở Quảng Trị, 4 người thương vong
- Quảng Ngãi: 21 trận động đất trong 15 giờ, trường học vùng tâm chấn hư hỏng nghiêm trọng
- Bầu Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi hơn 190 tỉ
Diễn biến vụ án
Tối 6/10, công an tỉnh Tây Ninh nhận tin xảy ra án mạng tại quán cà phê P.N. (khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền). Nạn nhân là bà N.T.N. (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh, Tây Ninh).
Theo điều tra ban đầu, bà N. và Lưu Tuấn Kiệt (38 tuổi, phường Long Hoa) có quan hệ tình cảm và sống chung tại quán khoảng ba tháng. Khi bà N. đi du lịch 10 ngày, Kiệt ở lại trông coi quán.
Chiều 5/10, bà N. cùng Kiệt đưa cháu nội về quán chơi. Tối cùng ngày, hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Kiệt dùng dao tấn công khiến bà N. tử vong tại chỗ.
Hành trình bỏ trốn và cái kết bi thảm
Sau khi sát hại bà N., Kiệt bế cháu bé ra ngoài, dùng xe máy của nạn nhân chở bé về giao cho người thân ở ấp An Cơ, xã Châu Thành. Kiệt sau đó bỏ trốn.
Sáng hôm sau, Kiệt nhắn tin cho một nhân viên quán kể lại hành vi và nói sẽ ra đầu thú. Đến khoảng trưa 6/10, người dân phát hiện một người nhảy từ tầng 4 Bệnh viện tỉnh Tây Ninh xuống và tử vong tại chỗ. Cơ quan công an xác định người đó chính là Kiệt — nghi phạm gây án tại quán cà phê P.N.
Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh tại các quán nhỏ tại vùng nông thôn:
- Câu chuyện tình cảm có thể dẫn tới bạo lực nghiêm trọng khi không được kiểm soát.
- Việc Kiệt có thể tiếp cận dao và gây án trong quán cho thấy biện pháp an ninh cá nhân không chặt.
- Hành động nhảy lầu tự tử sau khi gây án là tình huống cực đoan, thể hiện áp lực tâm lý rất lớn từ nội vụ.
Hiện công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, chứng cứ liên quan và trách nhiệm hình sự của những người liên quan.
Theo: Tiền Phong