Từng từ bỏ cá độ suốt một thập kỷ, một người đàn ông lại rơi vào vòng xoáy trắng tay và mệt mỏi khi đối mặt với cám dỗ từ môi trường làm việc mới.
- Túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được bán hơn 14 tỷ đồng
- Nữ sinh Vĩnh Long và cuộc làm việc về sai phạm điều tra
- Trứng vịt lộn: Lợi ích dinh dưỡng và những lưu ý cho sức khỏe
Nghiện cờ bạc: từ đam mê bóng đá đến cái bẫy cá độ
Nhân vật chính vốn có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá từ thuở nhỏ. Ông thường xuyên theo dõi các trận đấu lớn và tìm hiểu kỹ về cầu thủ. Tuy nhiên, sở thích lành mạnh này dần bị biến tướng khi ông bắt đầu tiếp cận với thế giới cá độ thể thao.
Bước ngoặt xảy ra khi ông làm việc chung với một đồng nghiệp thường xuyên chơi cá cược. Lúc đầu, ông chỉ tham gia với những khoản tiền nhỏ để thử vận may. Theo thời gian, số tiền đặt cược ngày càng tăng dần khiến ông lún sâu vào vòng xoáy đỏ đen.
Suốt ba năm đầu, ông gần như không thua và kiếm được nhiều tiền từ việc thắng cược. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự căng thẳng tột độ khi phải thức đêm canh kết quả trận đấu. Vì nghĩ là tiền dễ kiếm, ông đã tiêu xài hoang phí cho đến khi không còn gì.
Sau những áp lực kinh khủng đó, ông đã quyết tâm từ bỏ cá độ trong suốt mười năm. Ông từng tin rằng bản thân đã thực sự thoát khỏi sự cám dỗ của những con số. Suốt một thập kỷ, cuộc sống của ông diễn ra bình lặng mà không có bóng dáng của cờ bạc.
Mọi chuyện thay đổi khi ông chuyển sang môi trường làm việc mới và gặp một đồng nghiệp chơi bóng. Thấy người khác chơi, ông lại nảy sinh ham muốn và tự lập tài khoản cá nhân để bắt đầu lại. Lần này, sự may mắn đã không còn mỉm cười khi ông liên tục đối mặt với thất bại.
Hiện tại, tình trạng sức khỏe và tâm trạng của ông đang giảm sút nghiêm trọng do thua lỗ kéo dài. Sự tập trung cho công việc cũng không còn như trước khiến ông luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông đang rơi vào tuyệt vọng và rất cần những lời khuyên để tìm lại chính mình.
Theo: VnExpress

