Bám chặt miếng mút nhỏ giữa sóng dữ và dùng đinh móc áo giữ cơ thể không trôi, một ngư dân ở Đắk Lắk đã may mắn được cứu sau hơn 24 giờ vật lộn với biển khơi
- Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ “gà lôi trắng” được tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm
- Mua lợn xem chuồng, cưới vợ xem sân – lời dạy xưa vẫn còn mãi
- Quốc hội đề nghị nghiên cứu bộ sách giáo khoa dùng chung, miễn phí cho học sinh
Lênh đênh trên biển giữa hiểm nguy
Sáng 13/8, UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú tại phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau hơn một ngày trôi dạt trên vùng biển Quảng Ngãi.
Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng hai ngư dân khác đi đánh bắt cá ở khu vực biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Trong lúc hoạt động, thuyền bất ngờ bị hỏng, cả ba quyết định bơi ra xa để tìm sự giúp đỡ. Hai người bạn đồng hành được tàu khác cứu kịp thời, riêng ông Thạch bị sóng cuốn ra xa.
Cộng đồng vào cuộc tìm kiếm
Lo lắng cho sự an nguy của ông Thạch, gia đình đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi các tàu cá trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều ngư dân, lực lượng chức năng và cộng đồng mạng đã cùng chung tay chia sẻ thông tin.
Đến 16h20 ngày 12/8, một tàu cá đã phát hiện ông Thạch trong tình trạng kiệt sức, đang bám vào miếng mút nhỏ giữa biển. Ông được đưa lên tàu, chăm sóc sức khỏe ban đầu và báo cho cơ quan chức năng để phối hợp đưa về đất liền.
Hành trình sinh tồn kỳ tích
Theo người thân, suốt thời gian trôi dạt, ông Thạch đã cố gắng bám chặt miếng mút, thậm chí dùng đinh móc vào tay áo để giữ cơ thể không bị sóng đánh bật xuống biển. Dưới cái nắng gay gắt, thiếu nước và thức ăn, ông gần như kiệt sức trước khi được cứu.
Sáng 13/8, ông Thạch đã trở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định dù vẫn đau ở chân. Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tàu cá cứu nạn, lực lượng chức năng và cộng đồng mạng đã giúp đỡ để tìm lại người thân.
Theo: Dân trí