Site icon MUC News

Người can ngăn ẩu đả bị đánh đến chết

Người can ngăn ẩu đả bị đánh đến chết

Nguyễn Minh Luân tại phiên tòa (Ảnh: VnExpress)

Ông Phước thấy hai thanh niên cự cãi nên dừng lại khuyên ngăn. Nhưng ông bị Luân hành hung dẫn đến tử vong, kẻ thủ ác nhận án tù nặng.

Can ngăn ẩu đả, ông lão trở thành nạn nhân

Ngày 21/7/2024, ông Phước đi ngang đoạn đường xã Hiệp Hòa (Tây Ninh), thấy hai thanh niên đang gây gổ. Với tinh thần trách nhiệm, ông dừng xe khuyên họ dừng lại, thậm chí dọa sẽ gọi công an.
Hành động thiện ý ấy lại khiến ông gặp họa. Luân, kẻ đang say rượu, cho rằng bị can thiệp, liền lao tới đánh ông tới tấp.

Can ngăn ẩu đả nhưng bị đánh ngã gục

Ông Phước ngã xuống đường, đầu chảy máu nhiều, rơi vào tình trạng hôn mê. Người dân chứng kiến vội đưa đi cấp cứu ở TP HCM. Sau hai ngày chống chọi, ông trút hơi thở cuối cùng.
Trong khi đó, Luân bỏ về tiếp tục uống rượu, sau đó mới đến công an đầu thú.

Can ngăn ẩu đả và bản án cho kẻ thủ ác

Ngày 26/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử và tuyên phạt Luân 17 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường hơn 270 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Bản án cho thấy, một hành động nghĩa hiệp của người dân đã phải trả giá bằng mạng sống, để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Đây là bài học cảnh tỉnh về việc giải quyết mâu thuẫn trong đời sống: cần kiềm chế, không dùng bạo lực, và tôn trọng pháp luật.

Theo: VnExpress