Site icon MUC News

Người dân đội mưa đón liệt sĩ trở về quê hương sau 47 năm

: liệt sĩ trở về quê hương

Người dân đội mưa đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn trở về quê hương. (Ảnh: Dân Trí)

Hàng trăm người dân đội mưa đón liệt sĩ trở về quê hương sau 47 năm hy sinh, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc với người chiến sĩ ngã xuống khi mới 18 tuổi. Câu chuyện về hành trình tìm lại phần mộ liệt sĩ trở về quê hương khiến nhiều người xúc động

Người chiến sĩ trẻ hi sinh khi vừa tròn 18 tuổi

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1960, quê xã Hưng Đạo (cũ), huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, nhập ngũ vào tháng 4/1978. Khi ấy, anh Sơn vừa bước qua tuổi 18, được biên chế vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam – một trong những mặt trận ác liệt nhất sau năm 1975.

Trong một trận chiến, anh bị thương nặng và được đưa về điều trị tại bệnh xá trung đoàn. Đến ngày 7/11/1978, chưa đầy nửa năm rời quê khoác áo lính, anh hi sinh. Đồng đội đã an táng anh tại khu vực đóng quân, sau đó quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 – Tây Ninh.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn trở về quê hương sau 47 năm hi sinh. (Ảnh: Dân Trí)

47 năm tìm kiếm và nỗi day dứt của cha mẹ đã khuất

Nhiều năm sau khi anh Sơn hi sinh, gia đình vẫn không có thông tin chính xác về phần mộ. Mãi hơn 20 năm trước, khi liên lạc được với đồng đội cũ, thân nhân mới biết nơi an táng của anh.

Cha mẹ liệt sĩ đã mất hơn 10 năm nay, mang theo nỗi day dứt chưa đón được con trai trở về đất quê. Gia đình cùng chính quyền địa phương kiên trì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa hài cốt liệt sĩ trở về với tổ tiên.

Người dân đội mưa đón liệt sĩ trở về quê nhà

Sáng 17/11/2025, dù trời mưa rét, hàng trăm người dân xã Hưng Nguyên vẫn xếp hàng dài bên tuyến đường chính, cầm cờ Tổ quốc và khăn tang trắng, chờ đón linh cữu liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn.

Nhiều người chia sẻ: “Mưa gió cũng phải đến, vì đây là nghĩa tình với người đã hi sinh cho đất nước”. Không khí trang nghiêm, lặng đi trong tiếng loa phát nhạc trống trận và tiếng gọi tên liệt sĩ như gọi người thân trở về sau gần nửa thế kỷ xa quê.

Theo chính quyền xã, lễ truy điệu và an táng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào chiều 18/11 tại nghĩa trang quê nhà.

Sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn là niềm an ủi lớn với gia đình và là lời nhắc sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Câu chuyện cũng phản ánh thực tế: còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ trên cả nước chưa được quy tập hoặc chưa xác định danh tính.

Công tác tìm kiếm, xác minh, giám định ADN và đưa liệt sĩ trở về quê hương vẫn là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và cần sự chung tay của các cơ quan chức năng, đồng đội và thân nhân.

 Theo: Dân Trí