Người đàn ông 65 tuổi ở Đà Nẵng đi lạc nhiều ngày trong mưa lạnh đã được công an xã Avương phát hiện, chăm sóc và bàn giao an toàn cho gia đình.
- Triệt phá đường dây làm giấy khám sức khỏe giả quy mô lớn. Người mua có bị xử lý?
- Giới nhà giàu Trung Quốc bán bất động sản, gom vàng và bảo hiểm
- Đồ hộp Hạ Long bị nhiều siêu thị ngừng bán sau vụ thịt lợn bệnh
Người đàn ông 65 tuổi đi lạc ở Đà Nẵng mất liên lạc nhiều ngày
Người đàn ông 65 tuổi đi lạc ở Đà Nẵng vừa được lực lượng công an cơ sở phát hiện tại khu vực rừng núi hiểm trở; sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình. Sự việc không chỉ mang lại niềm vui đoàn tụ mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm; sự tận tâm của lực lượng công an trong hỗ trợ người dân.
Theo thông tin từ Công an xã Avương (TP Đà Nẵng), ngày 8/1, trong quá trình rà soát địa bàn; lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có dấu hiệu mệt mỏi; tinh thần không ổn định tại thôn R’cung. Qua đối chiếu thông tin; người này trùng khớp với đặc điểm của ông T.N.C. (65 tuổi), được gia đình trình báo mất tích trước đó.
Trước đó, ngày 4/1, gia đình ông C. ở thôn Thu Bồn Tây; xã Thu Bồn trình báo việc ông rời khỏi nhà và không rõ tung tích. Do ông có bệnh lý ảnh hưởng đến tâm lý; người thân rất lo lắng khi không thể liên hệ trong nhiều ngày liên tiếp.
Sau khi tiếp nhận thông tin; Công an xã Thu Bồn đã nhanh chóng lập hồ sơ xác minh, đồng thời đăng tải hình ảnh; đặc điểm nhận dạng của ông C. lên trang mạng xã hội của đơn vị nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Thông tin được lan tỏa rộng rãi, tạo điều kiện để các địa phương lân cận phối hợp tìm kiếm. Trong đó; Công an xã Avương đã chủ động rà soát các khu vực rừng núi, nơi địa hình hiểm trở; thời tiết mưa lạnh kéo dài.
Người đàn ông 65 tuổi đi lạc ở Đà Nẵng được chăm sóc kịp thời
Thời điểm được phát hiện, ông C. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tinh thần không tỉnh táo do đi bộ nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Lực lượng công an xã Avương đã đưa ông về trụ sở; bố trí chỗ nghỉ ngơi, chăm sóc y tế ban đầu và cung cấp đầy đủ thức ăn; nước uống để giúp ông hồi phục.
Song song đó, công an xã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Thu Bồn để thông báo cho gia đình đến đón người thân. Quá trình xác minh, bàn giao được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn.
Nhận được tin báo, bà P.T.H., em dâu ông C., đã trực tiếp đến xã Avương để làm thủ tục đón ông về nhà. Gia đình không giấu được sự xúc động khi biết ông được tìm thấy cách nhà khoảng 120km, phải vượt qua nhiều đèo dốc nguy hiểm.
Trong thư cảm ơn gửi lực lượng công an, gia đình bày tỏ lòng biết ơn trước sự tận tình, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ. Sự việc là lời nhắc nhở về việc cần quan tâm, theo dõi sát sao người cao tuổi, đặc biệt là những trường hợp có bệnh lý, nhằm phòng ngừa rủi ro đáng tiếc.
Theo: Dân Trí

