Site icon MUC News

Người đàn ông cao nhất Việt Nam và câu chuyện nghị lực sống

Người đàn ông cao nhất Việt Nam và câu chuyện nghị lực sống

Ông Phố và vợ chụp ảnh trong ngày cưới con. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Với chiều cao 2,28m, ông Trần Thành Phố không chỉ xác lập kỷ lục mà còn gây ấn tượng bởi tinh thần lạc quan và nghị lực vượt lên số phận nghiệt ngã.

Người đàn ông cao nhất Việt Nam và biến cố sau điều trị

Ông Trần Thành Phố sinh ra trong gia đình tám anh chị em tại Thái Bình. Thuở nhỏ, thể trạng của ông hoàn toàn bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Năm 18 tuổi, ông chỉ cao khoảng 1,6m với vóc dáng khá mảnh khảnh. Sau đó, ông bắt đầu nhập ngũ và phục vụ quân đội một thời gian. Một biến cố lớn xảy ra vào năm 1970 khi ông bị thương nặng.

Ông được chuyển về điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Sau hai năm hôn mê sâu, ông bất ngờ tỉnh lại trong niềm vui lớn. Từ thời điểm này, chiều cao của ông bắt đầu tăng trưởng rất bất thường. Các bác sĩ kết luận ông mắc bệnh lý tuyến yên do chấn thương nặng. Tuyến nội tiết này đã sản sinh quá mức hormone tăng trưởng trong cơ thể.

Kết thúc điều trị, ông về sống tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Lạng Giang. Nhờ mai mối, ông kết hôn với người vợ đầu và có hai người con. Do điều kiện công tác, hai vợ chồng thường xuyên phải sống xa cách nhau. Năm 1979, biến cố ập đến khi người vợ đầu của ông sớm qua đời. Ông vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con trong cảnh thiếu thốn.

Cuộc sống đời thường và ý chí phi thường của người cha

Hai năm sau khi vợ mất, ông đi bước nữa với một nữ hộ lý. Chiều cao chênh lệch của hai người từng khiến nhiều người xung quanh xôn xao. Tuy nhiên, bà vẫn luôn đồng hành và chăm sóc ông chu đáo đến cuối đời. Người vợ thứ hai coi con riêng của chồng như chính con đẻ của mình. Tình cảm gia đình họ luôn sâu nặng và gắn bó suốt mấy chục năm.

Để nuôi gia đình sáu miệng ăn, ông Phố bươn chải làm đủ mọi nghề. Ông không ngại buôn chuối xanh hay đan rổ tre để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí, ông còn mổ lợn lấy thịt đem ra chợ bán hằng ngày. Dù sức khỏe yếu, ông vẫn chăm chỉ để lo cho các con ăn học. Ông luôn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười rạng rỡ với mọi người.

Với chiều cao 2,28m, mọi đồ dùng của ông đều phải sản xuất theo kích cỡ riêng. Ông cần giường dài 2,m và cửa cao 2,5m để thuận tiện đi lại. Thậm chí, đôi dép cao su của ông cũng phải được đặt đóng riêng biệt. Ông qua đời năm 2010 sau thời gian dài chống chọi với bệnh lao phổi. Trước khi mất, ông dặn các con sống độ lượng và vị tha. Hiện nay, bốn người con của ông đều có chiều cao hoàn toàn bình thường.

Theo: Báo Dân trí