Site icon MUC News

Người đàn ông giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ

Người đàn ông giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ

Hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc 70 tuổi chống gậy đi ngang qua cửa hàng của anh Hoàng Phương trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, chiều 2/11. (Ảnh: VnExpress)

Người đàn ông giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ là anh Trần Hoàng Phương; 38 tuổi, ở Phú Quốc. Khi thấy du khách Hàn Quốc hoảng hốt vì mẹ bị đãng trí đi lạc; anh đã trích xuất camera, lái xe tìm khắp nơi và từ chối 500 USD cảm tạ.

Hành động nhanh nhạy của người đàn ông giúp du khách Hàn Quốc

Khoảng 18h ngày 2/11, anh Trần Hoàng Phương, chủ cửa hàng trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc; phát hiện một du khách Hàn Quốc hốt hoảng chạy đến nhờ hỗ trợ trích xuất camera an ninh. Gia đình du khách gồm ba người — mẹ; con trai và con gái — đang du lịch tại Phú Quốc.

Khi cả nhà đang mua sắm ở siêu thị gần đó; người mẹ 70 tuổi bất ngờ biến mất. “Nam du khách rất lo lắng vì mẹ bị đãng trí và đi lại khó khăn,” anh Phương kể.

Sau khi kiểm tra camera trong vòng 15 phút; anh phát hiện hình ảnh cụ bà chống gậy đi qua trước cửa hàng. Anh lập tức đăng tin lên các hội nhóm Facebook tại Phú Quốc để nhờ cộng đồng hỗ trợ; đồng thời lấy xe chở nam du khách tỏa đi tìm kiếm trên các tuyến đường chính.

Khoảnh khắc anh Hoàng Phương tìm được người phụ nữ đi lạc và đưa về đoàn tụ với gia đình trên đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc tối 2/11. (Ảnh: VnExpress)

Tìm thấy cụ bà sau hai giờ kiên trì

Anh Phương kể, anh cùng du khách dừng lại hỏi thăm nhiều người bán hàng rong; chủ tiệm ven đường và được báo rằng, có thấy một cụ bà với đặc điểm tương tự đi về hướng Suối Mây khoảng một tiếng trước đó.

Sau gần hai giờ tìm kiếm, anh phát hiện cụ bà đang chống gậy đi bộ trên đường, cách cửa hàng khoảng 4 km. Anh lập tức dừng xe; đỡ cụ lên xe và đưa về lại cửa hàng, nơi cô con gái đang lo lắng chờ tin.

“Dù bất đồng ngôn ngữ, tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm của họ,ý anh Phương chia sẻ. Nam du khách xúc động ngỏ ý gửi 500 USD để cảm tạ nhưng anh Phương kiên quyết từ chối: “Tôi giúp được ai là giúp, không nghĩ đến chuyện được đền đáp.”

Khoảnh khắc đoàn tụ diễn ra ngay trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc tối 2/11, được nhiều người dân ghi lại. Hình ảnh người đàn ông Việt Nam tận tình hỗ trợ khiến nhiều người cảm động.

Câu chuyện lan tỏa lòng tốt của người Việt

Câu chuyện về người đàn ông giúp du khách Hàn Quốc được hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đăng tải ngày 6/11; dẫn lời nam du khách kể lại khoảnh khắc mẹ mất tích và được anh Phương hỗ trợ tận tình.

Nhiều cơ quan truyền thông lớn khác của Hàn Quốc như JTBC News, SBS News, Chosun Daily cũng đưa tin; thu hút hàng nghìn bình luận. Hầu hết khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động, cảm ơn lòng tốt và sự nhiệt tình của người đàn ông Việt.

Một tài khoản có tên Yoon Jong-shin viết: “Sống ở Việt Nam; bạn sẽ nhanh chóng nhận ra người Việt tốt bụng đến nhường nào. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, không cần được đền đáp.”

Hành động của anh Phương không chỉ giúp một gia đình Hàn Quốc đoàn tụ mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của con người Việt Nam – nhân hậu; nghĩa tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn; dù chỉ là những người xa lạ.

Theo: VnExpress