Site icon MUC News

Người đàn ông tử vong sau mâu thuẫn vì “nói chuyện ma quỷ” trong bữa nhậu

Bị cáo Vi Văn Sơn tại phiên tòa (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

Một vụ án mạng xảy ra tại Nghệ An khi mâu thuẫn trong bữa nhậu leo thang vì lời nói liên quan “ma quỷ”, khiến một người đàn ông tử vong và chủ nhà lĩnh án 17 năm tù.

Mâu thuẫn bữa nhậu dẫn tới án mạng

Ngày 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vi Văn Sơn, sinh năm 1982, trú xã Tam Hợp.
Bị cáo bị truy tố và xét xử về tội Giết người theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 26/5, Sơn cùng anh N.V.T., sinh năm 1984, và một người bạn tổ chức uống rượu tại nhà riêng.
Trong lúc nhậu, anh T. đề cập chuyện bốc mộ, xây lăng cho ông bà tổ tiên.
Cho rằng đó là “chuyện ma quỷ”, Sơn yêu cầu anh T. rời khỏi nhà.

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Anh T. bỏ ra cổng nhưng quay lại chửi bới, thách thức chủ nhà.
Nạn nhân còn lớn tiếng yêu cầu Sơn “ra đây mà giết”.

Chủ nhà lĩnh án 17 năm tù vì hành vi bột phát

Trước lời thách thức, Sơn cầm dao chạy ra ngoài nhưng được người bạn can ngăn.
Tuy nhiên, anh T. tiếp tục khiêu khích khiến Sơn mất kiểm soát.
Bị cáo dùng dao đâm một nhát vào bụng nạn nhân.

Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nguyên nhân tử vong được xác định do vết đâm chí mạng gây suy tuần hoàn, suy hô hấp.
Sau khi gây án, Vi Văn Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Sơn khai do có men rượu nên không làm chủ được hành vi.
Bị cáo bày tỏ sự ân hận về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù giam.
Bị cáo phải bồi thường 38 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình bị hại.
Ngoài ra, Sơn có trách nhiệm cấp dưỡng cho ba con nhỏ của nạn nhân.
Mỗi cháu được cấp dưỡng 2 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi đủ tuổi trưởng thành.

Theo: Dân Trí