Sáng 26/8, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu. Người dân đi làm, đưa con đi học rơi vào cảnh bất lực, hàng loạt phương tiện chết máy.
- Hiệu ứng Pygmalion – Khi niềm tin của cha mẹ thay đổi kết quả học tập
- Đi xe người khác và 6 phép lịch sự cần nhớ
- Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào
Người Hà Nội chôn chân giữa biển nước
Từ 5h sáng, nhiều cư dân sống gần Đại lộ Thăng Long đã thấy đường phố ngập thành sông. Chị Thu Hương (34 tuổi) dự định đi làm, đưa con đi học nhưng bất lực quay về vì xe chết máy hàng loạt.
Tại phường Từ Liêm, nhóm phụ huynh nhắn tin đồng loạt xin cho con nghỉ học vì không thể đến trường. Có lớp tới 22/23 học sinh nghỉ.
Xe chết máy la liệt, người dân tìm cách xoay xở
Anh Bảo Quốc (25 tuổi, Cầu Giấy) dắt xe qua ngõ nhỏ, song khi tới phố Đào Tấn, nước ngập quá đầu gối khiến xe hỏng. Anh buộc phải gửi xe, mượn xe đạp đi tiếp.
Các tiệm sửa xe sáng 26/8 luôn trong tình trạng quá tải, điện thoại reo liên tục vì người dân kêu cứu khi xe hỏng giữa dòng nước.
Hà Nội ghi nhận lượng mưa kỷ lục
Do ảnh hưởng bão Kajiki, Hà Nội mưa lớn suốt ngày 25/8 và rạng sáng 26/8, có nơi vượt 200 mm. Thường Tín ghi nhận hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Toàn thành phố xuất hiện gần 40 điểm ngập, nhiều tuyến phố tê liệt.
Công ty Thoát nước phải vận hành tối đa trạm bơm để giảm ngập, nhưng cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn.
Nhiều người Hà Nội vẫn buộc phải đi làm
Không ít người dù khó khăn vẫn phải đến cơ quan. Chị Bích Ngọc, giảng viên ở Thanh Xuân, buộc phải đưa con đến trường giữa mưa ngập để kịp dự lễ đón tân sinh viên. Bé gái mới ba tuổi ướt sũng, phải mượn quần áo và đồ dùng từ bạn bè.
“Nghĩ đến cảnh con đi học trong mưa bão mà xót lòng”, chị chia sẻ.
Theo: VNexpress