Site icon MUC News

Người lao động chen nhau tìm việc lúc 5 giờ sáng ở Bắc Kinh và Thành Đô

Bắc Kinh

Người lao động chen nhau tìm việc từ 5 giờ sáng tại các điểm tụ tập (Ảnh: Chụp màn hình/CafeF)

Cảnh hàng dài người lao động đổ về các điểm tuyển dụng lúc 5 giờ sáng tại Bắc Kinh và Thành Đô cho thấy áp lực mưu sinh ngày càng lớn.

Hàng dài người tìm việc lúc bình minh

Tại nhiều điểm chờ việc, người lao động tụ tập từ 5 giờ sáng. Họ đứng sát nhau chờ chủ tuyển người. Khi có ai đó hô tuyển người, đám đông lập tức lao lên. Tuy nhiên chỉ vài người được nhận mỗi lượt. Phần lớn đành chờ cơ hội tiếp theo. Họ không thể mặc cả mức lương. Lương thấp nhưng vẫn có nhiều người giành lấy. Người lao động cho biết lương ngày càng giảm. Người tìm việc ngày càng đông hơn. Khoảng 10% trong số họ tìm được việc mỗi ngày. Người làm được một ngày thường phải nghỉ vài ngày. Cạnh tranh việc làm ngày càng khốc liệt.

Cuộc sống của những lao động phổ thông

Tại đây có đủ mọi tầng lớp lao động. Có thanh niên mới ra đời. Có người trẻ chọn lối sống thoải mái. Có người trung niên gánh trách nhiệm gia đình. Tại Thành Đô, nhiều người đã chờ từ rất sớm. Họ đội mũ bảo hộ vàng. Họ mang theo đồ nghề. Họ mong tìm được công việc tạm thời. Bữa sáng của họ giống bữa khuya. Họ cần ăn no để có sức lao động. Một bác tóc bạc nói hôm nay phải làm ba công đoạn. Bác kể vừa sáng đã đốt một mẻ rồi. Mọi người trò chuyện về áp lực của người trẻ. Những câu nói bình dị khiến buổi sáng bớt lạnh. Ngoài người tìm việc còn có người bán đồ ăn sáng. Có chủ sạp tạp hóa chuẩn bị mở hàng. Họ cũng là người lao động kiếm sống từng ngày.

Sự cạnh tranh để giành từng việc nhỏ

Khu vực chờ việc có đội mũ đỏ giữ trật tự. Các đơn vị liên quan mở điểm hỗ trợ tại chỗ. Tôi hỏi sao mọi người không vào khu có ghế và mái che. Câu nói còn dang dở thì xe van xuất hiện. Người lao động lập tức lao tới xe. Ai lên được xe tức là có việc hôm nay. Những người còn lại tiếp tục chờ đợi. Khi tôi rời đi người vẫn đến ngày một đông. Có người hôm nay không tìm được việc. Họ sẽ quay lại vào ngày mai. Đây là vòng lặp quen thuộc của nhiều lao động. Thực tế phản ánh thị trường lao động ngày càng khó khăn. Họ buộc phải tranh từng cơ hội nhỏ nhất để tồn tại.

Theo: Tổng hợp