Site icon MUC News

Người mẹ miền Trung khóc hết nước mắt vì nhà không còn

Bà Trần Thị Sinh bật khóc khi nhà bị sập. (Ảnh: Dân Trí)

 Sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua miền Trung – Tây Nguyên, nhiều làng mạc tan hoang, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái. Trong dòng người trở về sau bão, hình ảnh người mẹ miền Trung bật khóc bên nền nhà đổ nát khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Nước mắt sau bão: Mái nhà, và cả cuộc đời bị cuốn trôi

Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), khung cảnh hoang tàn hiện ra khi người dân trở về. Nhà cửa sập đổ, mái tôn bay khắp nơi, ngư cụ tan nát.
Bà Trần Thị Sinh, 74 tuổi, nghẹn ngào nhìn đống gạch vụn – nơi từng là mái ấm của gia đình. “Tôi không còn gì cả… nhà mất, đồ mất, chỉ còn mình tôi đứng đây”, bà nói trong nước mắt.
Bên cạnh, cậu học sinh lớp 8 Trương Anh Khoa ngồi thất thần nhìn căn nhà bị sập trong đêm bão. Em không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu, khi mái ấm duy nhất không còn.

Khung cảnh tan hoang ở làng chài Xuân Thạnh sau khi bão Kalmaegi càn quét  (Ảnh: Dân Trí).

Thiệt hại nặng nề khắp miền Trung – Tây Nguyên

Theo thống kê ban đầu, bão số 13 Kalmaegi đã khiến 5 người thiệt mạng (Đắk Lắk 3, Gia Lai 2), 6 người bị thương, gần 2.600 ngôi nhà hư hỏng hoặc tốc mái, 52 nhà sập hoàn toàn.
Bão cũng làm 9 tàu thuyền bị chìm, gây mất điện diện rộng tại Gia Lai, nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông gián đoạn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, Kalmaegi là cơn bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 khi đổ bộ, gây mưa lớn và gió giật dữ dội tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đã được phát đi, song mức độ tàn phá vẫn vượt dự đoán.

Nỗi đau nối dài và hành trình bắt đầu lại

Sau khi bão tan, người dân nơi đây bắt đầu hành trình dựng lại cuộc sống. Họ gom từng tấm tôn, nhặt từng viên gạch để dựng tạm mái che. Nhiều người mất trắng tài sản, phải tá túc tại nhà hàng xóm hoặc điểm sơ tán.

Những giọt nước mắt của người mẹ miền Trung không chỉ là nỗi đau vật chất mà còn là ký ức, là mái ấm bị cuốn đi sau một đêm giông tố.
Chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đang khẩn trương hỗ trợ lương thực, nước sạch, và dựng lại nhà tạm cho các hộ nghèo, gia đình neo đơn.

Theo: Dân trí