Cách người phụ nữ gốc Việt kiếm 9 triệu USD từ món kẹo mang hương vị tuổi thơ là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó, sức sáng tạo và khả năng tận dụng mạng xã hội trong kinh doanh hiện đại.
- Vì sao con người cần đạo đức – “Đức là gốc của nhân sinh”(Phần 1)
- Mỗi người ta gặp trong đời đều mang theo một món nợ nhân quả
- Ôtô tông 6 xe máy, dừng đèn đỏ ở TP HCM nhiều người bị thương
Khởi đầu từ nghèo khó và bạo lực
Gia Huynh sinh ra tại Đồng Nai; lớn lên ở TP. HCM trong một gia đình lao động mưu sinh. Tuổi thơ của cô gắn với những ký ức thiếu thốn khi cha mẹ phải làm nhiều công việc vất vả để nuôi con. Bi kịch xảy ra khi cô mới 4 tuổi; bị gửi sang sống nhờ nhà hàng xóm và chịu tổn thương nghiêm trọng. Trải nghiệm này khiến cô bỏ học khi chưa hết tiểu học, sống khép kín và mang mặc cảm kéo dài suốt nhiều năm.
Năm 2016, Gia Huynh theo chồng sang Mỹ với mong muốn đổi đời. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không hề dễ dàng. Cô làm việc tại tiệm làm móng gần như 14 tiếng mỗi ngày nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Đến năm 2019; hôn nhân tan vỡ; cô tiếp tục rơi vào mối quan hệ bạo hành khác. Thời điểm khó khăn nhất; trong túi cô chỉ còn 50 USD; phải ôm con trai mới 5 tuần tuổi ngủ trong ôtô; cảm thấy bản thân bị bỏ rơi và không còn lối thoát.
Chính giai đoạn tưởng như chạm đáy đó đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời người phụ nữ gốc Việt.
Ý tưởng từ món kẹo tuổi thơ
Cuối năm 2021; khi tình cờ xem một video về kẹo pha lê Kohakutou của Nhật Bản; Gia Huynh bất ngờ nhớ đến món mứt rau câu bà ngoại thường làm mỗi dịp Tết ở Việt Nam. Từ ký ức tuổi thơ ấy; cô nảy ra ý tưởng biến hương vị quen thuộc thành sản phẩm kinh doanh.
Cô dùng toàn bộ 500 USD tiết kiệm còn lại để mua nguyên liệu; dụng cụ và xin công thức từ mẹ. Sau giờ làm tại tiệm nail, khi con đã ngủ, cô miệt mài thử nghiệm đến rạng sáng. Nhiều mẻ kẹo bị hỏng do không đạt được độ giòn bên ngoài và mềm dẻo bên trong; nhưng cô không bỏ cuộc. Căn bếp nhỏ dần trở thành nơi thử nghiệm sáng tạo không ngừng.
Đầu năm 2022; sản phẩm kẹo được đăng bán trên nền tảng Etsy. Không có ngân sách quảng cáo, cô tận dụng chiếc điện thoại cũ để quay video ASMR; ghi lại âm thanh kẹo vỡ giòn – yếu tố mới mẻ giúp thu hút người xem trên mạng xã hội.
Từ căn bếp nhỏ đến thương hiệu triệu đô
Ngay trong ngày đầu đăng tải sản phẩm, Gia Huynh thu về 3.000 USD. Những viên kẹo có hương vải, xoài; mãng cầu cùng vẻ ngoài lấp lánh nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng Mỹ. Chỉ sau 9 tháng, doanh thu đạt 1,8 triệu USD và đến năm 2024 tăng vọt lên 9 triệu USD; đưa thương hiệu Silky Gem trở thành hiện tượng trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.
Từ người mẹ từng phải ngủ trong ôtô với 50 USD trong tay, Gia Huynh đã vươn lên điều hành một doanh nghiệp triệu đô.
Theo: VnExpress

