Một phụ nữ Mỹ 49 tuổi tại Chicago mang thai thành công nhờ thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng chồng quá cố được trữ lạnh gần 20 năm, sau nhiều năm nỗ lực vượt qua mất mát và vô số lần sảy thai.
- Khánh Hòa ngập lụt diện rộng từ miền núi đến đồng bằng
- Xe đầu kéo chở 128 xe máy bốc cháy trơ khung ở Quảng Trị
- Khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ tai nạn đá đè xe khách ở đèo Khánh Lê
Hành trình 18 năm giữ gìn hy vọng làm mẹ
Laura Orrico, 49 tuổi, sống tại Chicago, vừa mang thai ở tháng thứ năm bằng tinh trùng đông lạnh gần hai thập kỷ của chồng quá cố, Ryan Cosgrove. Đây là kết quả của quá trình kiên trì chữa trị, đối mặt nỗi đau và nỗ lực tìm con kéo dài nhiều năm.
Câu chuyện của Orrico bắt đầu từ năm 2007, khi Ryan được chẩn đoán mắc ung thư não. Theo khuyến nghị của bác sĩ, vợ chồng cô quyết định trữ lạnh tinh trùng trước khi Ryan bước vào hóa trị. Họ thậm chí ký văn bản pháp lý để thống nhất quyền sử dụng số tinh trùng này trong tương lai.
Trong suốt 8 năm Ryan điều trị ung thư, cả hai nhiều lần thử thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều thất bại. Lần sảy thai cuối cùng của Orrico xảy ra đúng vào thời điểm tổ chức tang lễ của chồng, khiến giấc mơ làm mẹ càng xa vời hơn.
Sau khi Ryan qua đời, Orrico từng hy vọng sẽ tái hôn để bắt đầu gia đình mới. Tuy vậy, dù đã trải qua vài mối quan hệ dài lâu, cô vẫn không thể thực hiện được mong muốn có con. Cuối cùng, cô chọn hành trình làm mẹ đơn thân bằng chính di sản Ryan để lại.
Thụ tinh thành công ở tuổi 49 và câu chuyện truyền cảm hứng
Năm nay; Orrico quyết định tiếp tục IVF với tinh trùng được lưu trữ gần 20 năm. Hiện cô sống cùng mẹ ruột đang mắc đa xơ cứng và Parkinson; và người mẹ hoàn toàn ủng hộ quyết định mang thai của con gái.
Do tuổi cao; Orrico thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ và được các bác sĩ y học bào thai theo dõi sát sao. Trước khi thụ tinh; cô đã trải qua hàng loạt xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Tháng 6; cô bật khóc khi nhận tin mình đã mang thai thành công ở tuổi 49.
Theo chuyên gia nội tiết sinh sản Barry Witt; khả năng mang thai ở tuổi gần 50 là rất thấp; do số lượng và chất lượng trứng suy giảm mạnh; nhất là với người từng nhiều lần sảy thai như Orrico. Dù vậy, tình trạng thai kỳ của cô hiện vẫn ổn định và được đánh giá khả quan.
Ở tam cá nguyệt thứ hai; Orrico cho biết cô đang tận hưởng từng khoảnh khắc chờ đợi con gái chào đời. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực; cho những cặp vợ chồng hiếm muộn và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng; của việc trữ lạnh tinh trùng hoặc trứng khi đối mặt với bệnh tật.
Orrico xúc động chia sẻ rằng điều cô mong chờ nhất là ngày; được kể cho con nghe về hành trình kỳ diệu mà hai mẹ con đã cùng đi qua; cũng như về người cha luôn dõi theo con từ bầu trời.
Theo: Dân Trí

