Site icon MUC News

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ – tác giả “Bài thánh ca buồn” – qua đời ở tuổi 81

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (trái) và nhạc sĩ Tô Hiếu trong một lần hội ngộ (Ảnh:Dân Trí)

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả của ca khúc nổi tiếng Bài thánh ca buồn, qua đời chiều 24/9 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi, do nhồi máu cơ tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ trút hơi thở cuối cùng

Theo thông tin từ nhạc sĩ Tô Hiếu, nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời vào lúc 17h20 ngày 24/9 tại TP.HCM. Khi nhận tin dữ, ông lập tức đến nhà riêng để chia buồn cùng gia đình. Hiện thân nhân đang lo thủ tục hậu sự cho cố nhạc sĩ.

Trong ký ức của Tô Hiếu, cố nhạc sĩ là người nghiêm túc, chuẩn mực về giờ giấc và rất kỹ tính trong âm nhạc. Ông không thích người khác hát sai lời ca khúc của mình, đặc biệt là Bài thánh ca buồn.

Theo chia sẻ, nhạc sĩ Nguyễn Vũ là người am hiểu và chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Trong âm nhạc, ông cầu toàn và khắt khe, nhưng ngoài đời lại vui vẻ, hòa đồng. Ông từng bộc bạch rằng mình không quan tâm đến danh xưng “ngôi sao” hay “tượng đài”, mà chỉ mong khán giả cảm nhận tác phẩm một cách chân thật.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sống tại Đà Lạt. Thuở nhỏ, ông được học nhạc lý, tiếp xúc sớm với guitar, harmonica, piano.

Năm 12 tuổi, ông giành giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức. Ca khúc đầu tay Một loài chim biển ra đời năm 1965, đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác. Từ năm 1967, ông được biết đến nhiều hơn với loạt ca khúc có chữ “cuối” như Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình…

“Bài thánh ca buồn” – nhạc phẩm để đời

Ca khúc nổi tiếng nhất của ông là Bài thánh ca buồn, sáng tác tháng 10/1972. Tác phẩm được Thái Châu thể hiện lần đầu trong tuyển tập Sơn ca 3. Bài hát mang giai điệu trữ tình, hoài niệm và đã gắn bó với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.

Ngoài ra, các sáng tác như Hoa xoan bên thềm cũ, Chiếc lá cuối cùng, Lời tạ tình, Huyền thoại chiều mưa… cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Sau năm 1975, nhạc sĩ Nguyễn Vũ công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ năm 1990, ông mở lớp dạy nhạc tại nhà riêng ở quận Tân Bình, truyền lửa cho nhiều thế hệ trẻ.

Dù đã ra đi, di sản âm nhạc của ông vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là Bài thánh ca buồn – nhạc phẩm bất hủ sống mãi trong ký ức người yêu nhạc Việt.

Theo: Dân Trí