Site icon MUC News

Nhân chứng kể lại giây phút hỗn loạn trong thảm kịch giẫm đạp ở Ấn Độ

Sự kiện vận động tranh cử của chính trị gia Vijay thu hút hàng chục nghìn người ở huyện Karur, bang Tamil Nadu (Ảnh: Khai Mở)

Tối 27/9, tại sự kiện vận động tranh cử ở Tamil Nadu, Ấn Độ, đám đông chen lấn hỗn loạn khiến 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Giây phút hoảng loạn bùng phát trong đám đông

Anh B. Kanishka, một người sống sót, chia sẻ: “Tôi bị xô ngã bất ngờ, không còn chỗ để thở. Sau đó tôi ngất đi.” Lời kể này phản ánh sự hỗn loạn khủng khiếp tại hiện trường tối 27/9.

Nhiều nhân chứng khác cho biết đám đông đã kiệt sức sau nhiều giờ đứng dưới trời nóng, thiếu thức ăn và nước uống. Khi một vài người ngã từ trên cây xuống, đám đông mất kiểm soát, dẫn đến cảnh chen lấn dữ dội. Cảnh sát mỏng không đủ để điều tiết.

Bi kịch lặp lại nhiều lần ở Ấn Độ

Thảm kịch ở Tamil Nadu không phải là lần đầu tiên Ấn Độ hứng chịu giẫm đạp chết người. Năm 2024, hơn 120 người tử vong trong một buổi cầu nguyện tại Uttar Pradesh. Đầu năm 2025, 30 người thiệt mạng trong một hội chợ tôn giáo lớn.

Sự kiện tại Tamil Nadu đã gióng lên hồi chuông về công tác an toàn trong các cuộc tụ tập đông người. Các chuyên gia cho rằng chính quyền cần siết chặt quản lý, phân bổ lực lượng an ninh đầy đủ và giới hạn số người tham dự.

Ông Vijay bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, dư luận Ấn Độ tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban tổ chức và chính quyền địa phương.

Theo: Khai Mở