Trong những ngày Đà Nẵng oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh các chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) nấu hàng trăm suất cơm nghĩa tình và mang đến từng nhà dân bị cô lập đã khiến nhiều người xúc động. Giữa biển nước mênh mông, hơi ấm từ những bữa cơm ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người dân thêm vững vàng vượt qua khó khăn
- Cúm gia cầm A/H9N2: Nguy cơ đại dịch tiềm ẩn ở người
- Phú Quốc lọt top 4 điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026
- Lốc xoáy trong đêm tàn phá nhiều nhà dân và ao nuôi tôm ở Cà Mau
Chung tay giữa tâm lũ
Xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau đợt mưa lũ. Nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trước tình hình đó, Lữ đoàn Thông tin 575 nhanh chóng tổ chức nấu hơn 200 suất cơm nóng cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, vượt nước lũ để mang đến tận tay bà con.
Những hộ dân bị cô lập nhiều ngày xúc động khi nhận được phần cơm từ tay bộ đội. “Chúng tôi thật sự xúc động và thêm tin tưởng rằng người dân không bao giờ bị bỏ lại phía sau”, một người dân thôn Cẩm Nê chia sẻ. Chính quyền địa phương cho biết, việc hỗ trợ này không chỉ giúp bà con no bụng giữa vùng ngập, mà còn tiếp thêm nghị lực tinh thần để cùng nhau vượt lũ.
Nghĩa tình lan tỏa từ miền núi
Không chỉ ở đồng bằng, tại khu vực miền núi phía tây Đà Nẵng, các lực lượng địa phương cũng đồng lòng chia sẻ khó khăn với người dân vùng sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 – Trà My phối hợp cùng hội phụ nữ địa phương tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” cho bệnh nhân tại trung tâm y tế, gói và nấu hơn 2 tạ bánh chưng tặng các hộ nghèo, người dân bị cô lập tại xã Trà My, Trà Leng.
Bên cạnh đó, đơn vị còn cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống cho 665 hộ dân với hơn 2.700 khẩu. Việc hỗ trợ kịp thời này giúp người dân ổn định đời sống trong khi chờ các tuyến giao thông được khơi thông trở lại.
Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau
Trước tình hình phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo các lực lượng tập trung cung ứng thực phẩm, nước uống cho khu vực bị chia cắt, đồng thời đảm bảo công tác cứu hộ, y tế, điện, viễn thông, giao thông được duy trì liên tục. Chính quyền thành phố khẳng định mục tiêu cao nhất là “không để nhân dân bị đói, bị bỏ lại phía sau”.
Những “suất cơm nghĩa tình” không chỉ là bữa ăn cứu đói tạm thời, mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái – truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong nghịch cảnh, sự sẻ chia giữa quân – dân đã thắp lên niềm tin, giúp người dân thêm vững vàng trước thiên tai.
Đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, từ cảnh báo sớm, di dời dân đến khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để ứng phó hiệu quả hơn trong tương lai.
Theo: Nhân Dân

