Site icon MUC News

Những Việt kiều chắt chiu cả năm về quê ăn Tết Bính Ngọ

Việt kiều về nước ăn Tết tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, tháng 1/2025. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Chấp nhận “bốc hơi” hàng chục triệu đồng tích lũy, thắt chặt chi tiêu suốt nhiều tháng, nhiều Việt kiều vẫn quyết tâm trở về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ bên gia đình, coi đó là phần thưởng tinh thần lớn nhất sau một năm mưu sinh nơi xứ người.

Đánh đổi tích lũy để đổi lấy sum họp

Cuối tháng 1, chị Thanh Hương (48 tuổi), chủ quán nước tại Đài Loan, chi hơn 17 triệu đồng đặt tour cho gia đình ở Bà Rịa. Để có khoảng 50 triệu đồng mang về tiêu Tết, chị phải cắt giảm chi tiêu cá nhân suốt năm, hoãn sửa quán và quyết định về một mình để tiết kiệm vé máy bay.

“Về đến nhà là tiền bắt đầu ‘bốc hơi’: họp mặt, quà cáp, lì xì… nhưng không về thì thấy có lỗi với mẹ già”, chị nói.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hơn 29.600 lượt kiều bào nhập cảnh qua Sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 2025, kiều hối về TP HCM đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước, cho thấy dòng tiền và tình cảm cùng hướng về quê nhà.

Giá trị tinh thần lớn hơn mọi chi phí

Với anh Phương Điền (Bỉ), chuyến về Hà Nội sau gần hai năm xa cách tiêu tốn khoảng 2.000 euro – tương đương 30% khoản tiết kiệm năm. Anh chỉ mang quà tượng trưng, bởi “giá trị lớn nhất là được ăn cơm với bố mẹ”.

Tại Australia, gia đình anh Minh Tuấn chi tới 10.000 AUD cho chuyến về Tết và chấp nhận gần như “trắng tay” sau kỳ nghỉ.

Theo chuyên gia xã hội học Nguyễn Thị Thanh Nga (TP HCM), xu hướng Việt kiều về quê ăn Tết cho thấy sự dịch chuyển trong quan niệm sống: trải nghiệm tình thân và kết nối cội nguồn ngày càng được đặt cao hơn tích lũy vật chất đơn thuần.

Theo: VnExpress