Nữ danh hài từng đi bán xăng dạo, tuổi 50 vẫn lạc quan với nghề và sống viên mãn bên con cháu sau biến cố hôn nhân.
- Vụ người phụ nữ bị cướp điện thoại tử vong: Hai nghi phạm đối diện án tù đến chung thân
- Đề xuất lắp đặt camera AI tại ngã tư trọng điểm ở Hà Nội
- Bão Bualoi trên biển Quảng Trị: Gió bắt đầu giảm nhưng mưa lũ vẫn rất nguy hiểm
Hành trình đi lên từ thuở nhỏ
Thanh Tú sinh năm 1975 tại Hà Nội trong gia đình nghệ thuật. Từ nhỏ, cô theo cha mẹ rong ruổi khắp các gánh hát. Ngoài màn ảnh, cô từng bán mía, bán xăng dạo tại bến xe để giúp gia đình.
Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Hà Nội, cô từng công tác ở Nhà hát Cải lương rồi chuyển về Nhà hát Tuổi Trẻ. Vai diễn tại Gặp nhau cuối tuần giúp cô tiếp cận công chúng với biệt danh Tú “cháo lòng”, vai diễn chua ngoa, đanh đá vẫn được nhớ đến.
Cuộc đời, vai diễn và khắc họa hình ảnh
Thanh Tú thường vào vai đanh đá, chua ngoa, nhưng ngoài đời cô hiền lành, ít nói. Dù trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, cô vẫn giữ tư thế vững vàng và lạc quan.
Kết hôn năm 21 tuổi, cô sống với chồng 15 năm và có 2 con gái. Nhưng khi cuộc sống vợ chồng không còn hòa hợp, cô chọn cách ly hôn và nuôi con một mình. Cô từng chia sẻ: “Ly hôn là điều không ai muốn nhưng hết duyên nên đành chia tay.”
Ở tuổi 50 – vẫn sống bằng nghề, hạnh phúc giản đơn
Ở tuổi 50, Thanh Tú vẫn nhiệt huyết với nghề diễn. Cô nhận phim truyền hình, diễn viên phụ nhưng vẫn sống ổn với nghề. Dù không quá giàu, nghề mang lại cho cô sự tự lập để chăm sóc các con.
Hiện cô có 2 con gái – con cả đã lập gia đình và có con, con thứ hai ngoan và yêu thương mẹ. Trong vai trò bà ngoại, cô chăm cháu, nấu ăn, dạo phố và dùng TikTok để chia sẻ khoảnh khắc đời thường.
Thanh Tú vẫn tin vào tình yêu dù không đặt áp lực. “Nếu duyên đến, tôi sẵn sàng đón nhận,” cô từng nói. Cô mong muốn bình yên, trách nhiệm và tiếp tục sống chậm, trân trọng giá trị mỗi ngày.
Theo: VTC News