Maria Florinda Rios Perez, 32 tuổi, bị bắn chết tại hiên nhà ở Indiana ngày 5/11 khi cùng chồng nhầm địa chỉ làm giúp việc, gây sốc cộng đồng.
- Vụ lộ clip ở tiệm ảnh Hà Nội: Không thể viện cớ bị hacker để thoái thác trách nhiệm
- Triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo ở Campuchia
- “Nữ quái” Hứa Thị Lê bị bắt lộ đường dây mua bán thuốc nổ liên tỉnh
Diễn biến vụ việc
Ngày 5/11, Maria Florinda Rios Perez cùng chồng Mauricio Velazquez đến khu Heritage, Whitestown với ý định làm giúp việc. Cặp đôi nhầm địa chỉ, Rios Perez dùng chìa khóa mở cửa trước thì bị bắn vào đầu. Nạn nhân tử vong tại chỗ dù được cấp cứu khẩn cấp.
Velazquez ôm vợ trong tay, chứng kiến cô nằm bất động đầy máu. “Đáng lẽ không ai được cướp mạng sống của cô ấy như vậy”, anh đau đớn nói. Rios Perez là mẹ 4 con, trong đó có bé trai 11 tháng tuổi còn bú sữa mẹ.
Khó khăn trong truy tố
Cảnh sát nhận tin báo đột nhập, phát hiện nạn nhân và chồng tại hiên nhà. Hồ sơ điều tra được chuyển cho công tố viên Kent Eastwood ngày 7/11. Eastwood lưu ý luật Indiana cho phép dùng vũ lực chết người nếu chủ nhà tin có xâm nhập bất hợp pháp.
Ông sẽ phân tích kỹ video chuông cửa và băng thẩm vấn để tái hiện khoảnh khắc nổ súng. 31 bang Mỹ có luật tương tự, khiến việc xác định trách nhiệm pháp lý trở nên phức tạp. Danh tính chủ nhà chưa được công khai.
Nỗi đau gia đình để lại
Em trai Rudy Rios mô tả chị gái tận tụy, khiêm nhường, chỉ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. “Chị ấy không đe dọa ai, chỉ cầm chìa khóa”, anh nói. Anh họ Wilmer Alvarez cho rằng chủ nhà có thể chọn cách khống chế thay vì bắn.
Velazquez tuyên bố sẽ mạnh mẽ vì các con. Vụ việc để lại 4 đứa trẻ mồ côi mẹ, trong đó bé út chưa tròn 1 tuổi. Gia đình mong công lý được thực thi dù luật tự vệ gây tranh cãi.
Theo: Khai Mở

