Site icon MUC News

Nụ hôn cuối của người mẹ bạo bệnh khiến triệu trái tim rơi lệ

Nụ hôn cuối cùng của chị Ý dành cho con trai, ảnh cắt từ video (Ảnh: VnExpress)

Đoạn video ghi lại nụ hôn cuối cùng của người mẹ bạo bệnh dành cho con trai ở Quảng Trị; khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Đó là khoảnh khắc chứa đựng tình mẫu tử thiêng liêng; đã dồn tất cả yêu thương vào nụ hôn vĩnh biệt.

Nụ hôn cuối trên giường bệnh và linh cảm của người chồng

Anh Trần Minh Tuấn, 32 tuổi, ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị); đã quay lại khoảnh khắc xúc động khi vợ anh – chị Võ Thị Như Ý; ôm hôn con trai nhỏ trên giường bệnh, chỉ 9 ngày trước khi chị qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.

“Tôi linh cảm đây là lần cuối hai mẹ con được ở bên nhau. Khi bác sĩ nói vợ tôi không còn nhiều thời gian; tôi quyết định lưu lại hình ảnh ấy,” anh Tuấn nghẹn ngào chia sẻ hôm 21/10

Đoạn video được anh đăng tải kèm dòng chữ “Lần cuối con trai được gặp mẹ, được mẹ thơm. Thương vợ, thương con trai” đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội; nhận về hàng nghìn bình luận chia sẻ, động viên hai cha con.

Hành trình 14 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo

Chị Như Ý phát hiện mắc bệnh viêm tủy thị thần kinh (NMO) từ năm 2011; khi mới học lớp 12. Đây là căn bệnh tự miễn hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công chính dây thần kinh thị giác và tủy sống; làm liệt dần đôi chân.

Sau nhiều năm điều trị; chị có thể đi lại bằng khung hỗ trợ và phải truyền thuốc hai lần mỗi năm. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025; căn bệnh tái phát nặng, khiến chị rơi vào hôn mê sâu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước lúc ra đi; chị vẫn kịp hôn tạm biệt con trai Minh Khang (Roy) – cậu bé 5 tuổi là kết tinh của tình yêu đầy nghị lực giữa chị và anh Tuấn. “Thằng bé nói vài câu với mẹ, nước mắt cô ấy cứ chảy ra. Nửa tiếng sau, vợ tôi trút hơi thở cuối cùng,” anh kể lại trong nghẹn ngào.

Theo: VnExpress