Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul; cho thấy “ý định thực sự là tìm ra giải pháp hòa bình” cho cuộc xung đột Ukraine. Động thái này được đánh giá là bước đi ngoại giao thiện chí thay vì “ngoại giao cưỡng ép”.
- Mỹ – Trung đạt thỏa thuận thương mại sau hai ngày đàm phán tại Geneva
- Mua két sắt cũ phát hiện “kho báu” gần 350 triệu đồng: Câu chuyện gây sốc về lòng trung thực
- Tạt xăng đốt phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm: Hai người tử vong, một người nguy kịch
Đề xuất đàm phán của ông Putin: Dấu hiệu thiện chí và bước ngoặt ngoại giao
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tái khẳng định cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình; khi đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với chính quyền Kiev tại Istanbul vào ngày 15/5. Theo nhiều chuyên gia, đặc biệt là bà Karin Kneissl – cựu Ngoại trưởng Áo – động thái này là “một sự nhượng bộ”; thể hiện bản chất ngoại giao thực sự của Moscow.
Không đặt bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, ông Putin khẳng định sẵn sàng ngồi lại với phía Ukraine để tìm ra lối thoát cho một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Đây được coi là động thái ngoại giao đáng chú ý nhất của Nga; kể từ sau vòng đàm phán cuối cùng hồi tháng 3/2022 tại Istanbul – nơi hai bên từng ký tắt một dự thảo cam kết vị thế trung lập; và không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine.
Đối thoại thay vì áp đặt: Tuyên bố từ Moscow
“Không có ‘ngoại giao cưỡng ép‘. Chỉ có một hình thức ngoại giao: đó là đối thoại trực tiếp bất chấp mọi khó khăn”, bà Kneissl khẳng định. Bà cho rằng, việc Moscow sẵn sàng đàm phán với giới lãnh đạo đã hết nhiệm kỳ của Ukraine là một động thái đáng chú ý và đầy thiện chí.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Đây là một đề xuất rất nghiêm túc“; thể hiện rõ cam kết của Nga trong việc loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây xung đột; và tìm kiếm một nền “hòa bình lâu dài“.
Phản ứng quốc tế: Hỗ trợ và kỳ vọng
Đề xuất đàm phán của ông Putin được đưa ra ngay sau cuộc họp ngày 10/5 tại Kiev; nơi các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ba Lan nhất trí yêu cầu ngừng bắn 30 ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5.
Bất chấp sắc lệnh cấm đàm phán được ông Zelensky ban hành từ năm 2022; sự thay đổi giọng điệu gần đây của Kiev được coi là tín hiệu tích cực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine “ngay lập tức” chấp nhận đề xuất đàm phán; vì cho rằng đây là cơ hội để xác định liệu có thể đạt được thỏa thuận hòa bình hay không.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp mang tính quyết định này. Theo ông Vladimir Yakushev – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga – “phần lớn thế giới đánh giá cao đề xuất của nhà lãnh đạo Nga“, bởi nó cho thấy một nỗ lực khách quan; không mang tính áp đặt để đạt được hòa bình thực chất.
Nga khẳng định thiện chí bằng hành động
Trước đề xuất đàm phán, Moscow đã nhiều lần đơn phương tuyên bố ngừng bắn; bao gồm dịp Lễ Phục sinh và Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, phía Nga cho biết các lệnh ngừng bắn này thường xuyên bị Kiev vi phạm.
Nga từ chối đề xuất ngừng bắn 30 ngày hiện tại; cho rằng Ukraine có thể lợi dụng khoảng thời gian này để tái vũ trang. Dù vậy, Điện Kremlin vẫn tái khẳng định sẵn sàng đàm phán “bất cứ lúc nào” với mục tiêu dài hạn chứ không phải chỉ tìm kiếm một “nền hòa bình tạm thời“.
Hy vọng mới cho tiến trình hòa bình
Với việc cả hai bên đều đưa ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán; dư luận quốc tế kỳ vọng một bước đột phá có thể diễn ra vào ngày 15/5 tại Istanbul. Sáng kiến lần này không chỉ là động thái mang tính chiến lược mà còn là phép thử thực sự cho thiện chí chính trị của cả Nga và Ukraine.
Như ông Peskov nói: “Giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine là một việc rất khó khăn… Đó là một quá trình phức tạp, nơi từng chi tiết nhỏ nhất đều vô cùng quan trọng.” Và có lẽ, chính vì vậy; một nền hòa bình bền vững – nếu đạt được – sẽ bắt đầu từ chính những đề xuất tưởng chừng đơn giản nhưng chân thành như lần này.
Theo: Dantri