Site icon MUC News

Phạm Minh Tâm: Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với người bán vé số

Ông Tâm ngồi thất thần sau khi phát hiện đánh rơi túi có toàn bộ số tiền mình có kèm giấy tờ tuỳ thân. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Ông Phạm Minh Tâm tại Gia Lai vừa nhận 24,4 triệu đồng từ cộng đồng sau khi đánh rơi túi tiền hơn 6 triệu đồng trên đường đi bán vé số vào trưa 8/4

Phạm Minh Tâm và túi tiền bị thất lạc trên đường phố Pleiku

Vào trưa ngày 8/4, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi ông Phạm Minh Tâm, một người bán vé số 60 tuổi, đánh rơi toàn bộ số tiền mưu sinh của mình. Khi đang di chuyển dọc đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, ông đã sơ ý làm mất chiếc túi chứa hơn 6 triệu đồng. Trong đó có 2,8 triệu đồng là tiền bán vé số phải trả cho đại lý và 4,3 triệu đồng là tiền tiết kiệm cá nhân.

Người đàn ông khắc khổ này đã ngồi thất thần trên đường Trần Phú sau khi nỗ lực tìm kiếm tài sản thất lạc nhưng không mang lại kết quả nào. Hình ảnh ông ngồi buồn bã trước cửa một tiệm vàng đã khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi chạnh lòng và thương cảm. Ngay sau đó, thông tin về hoàn cảnh khó khăn của ông Tâm đã được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Ông Tâm hiện sống cùng em rể tại phường Diên Hồng và không có vợ con hay gia đình riêng để nương tựa khi về già. Nghề bán vé số là nguồn thu nhập duy nhất giúp ông trang trải cuộc sống và dành dụm một khoản nhỏ phòng khi đau ốm. Việc đánh rơi số tiền lớn khiến ông rơi vào tình trạng hoảng loạn vì không biết lấy gì để đền bù cho đại lý và duy trì sinh hoạt hàng ngày.

Sự hỗ trợ từ cộng đồng giúp ổn định cuộc sống

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chị Trần Thị Ngát đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ các cá nhân và tổ chức trên mạng. Chỉ trong vòng hơn một ngày, chị đã quyên góp được 14,3 triệu đồng để trao tận tay cho ông Tâm tại điểm hẹn. Ngoài ra, chị Kim Oanh cùng một gia đình ở đường Nguyễn Thái Bình cũng lần lượt đóng góp thêm 7,1 triệu đồng và 3 triệu đồng để hỗ trợ ông.

Tổng số tiền mà ông Phạm Minh Tâm nhận được từ các mạnh thường quân là 24,4 triệu đồng, vượt xa số tiền ban đầu mà ông đã đánh rơi. Ban đầu, do cảnh giác với người lạ qua điện thoại nên ông đã không dám đến nhận tiền vì sợ bị lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được người quen giải thích và chở đến gặp các nhà hảo tâm, ông đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đầy ý nghĩa này.

Đối với một người lao động nghèo như ông Tâm, khoản tiền 24,4 triệu đồng này chính là tài sản lớn nhất mà ông từng có trong suốt cuộc đời mình. Ông dự định sẽ thanh toán tiền vé số cho đại lý và gửi tiết kiệm phần còn lại để bảo đảm cuộc sống trong tương lai. Ông bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả những người dân đã giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn và bế tắc nhất của cuộc đời.

Theo: VietNamNet