Vụ cháy Wang Fuk Court khiến 44 người chết và hơn 270 người mất tích, trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất Hong Kong trong gần 30 năm. Điều tra sơ bộ cho thấy lớp màng bảo vệ không chống cháy cùng sự tắc trách trong bảo trì khiến lửa lan nhanh bất thường.
- Cháy chung cư Hong Kong: Thảm kịch 4 người chết, lửa leo cấp báo động 5
- Pokrovsk – điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine
- Cuộc sống trái ngược của hai sao nhí đình đám “Gia đình là số một”
Cháy lớn trong khu dân cư đông người, nhiều nạn nhân là người cao tuổi
Wang Fuk Court là tổ hợp chung cư lớn, có khoảng 2.000 căn hộ và hơn 4.600 cư dân. Hơn một phần ba người sống tại đây là người từ 65 tuổi trở lên. Khi lửa bùng phát chiều 26-11, khói dày và nhiệt độ cao khiến nhiều người không thể thoát được ra ngoài.
Theo thống kê cập nhật, 44 người thiệt mạng và hơn 270 người mất tích. Đây là thảm họa cháy nghiêm trọng nhất tại Hong Kong kể từ năm 1996. Hơn 900 người được sơ tán trong đêm. Một lính cứu hỏa đã hi sinh khi cố tiếp cận khu vực ngọn lửa vẫn bốc mạnh.
Cư dân cho biết mùi khét và khói đen bao trùm nhiều tầng chỉ trong vài phút. Nhiều người phải trú tại ban công, chờ lực lượng cứu hộ. Ngọn lửa được dập sau hơn 10 giờ nhưng các điểm nóng vẫn tiếp tục âm ỉ trong các hốc tường.
Lưới bảo vệ không chống cháy, ba người bị bắt vì tắc trách nghiêm trọng
Điều tra của cảnh sát cho thấy lớp màng phim và lưới bảo vệ bên ngoài tòa nhà được lắp khi đơn vị thi công đang sửa chữa không đạt tiêu chuẩn chống cháy. Đây là yếu tố khiến lửa bám vào lưới, lan dọc theo nhiều tầng trong thời gian rất ngắn.
Ba người bị bắt gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, trong độ tuổi từ 52 đến 68. Bà Eileen Chung, Giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, cho rằng nhóm này đã “vô cùng tắc trách”. Nhóm vật liệu được phát hiện không đủ khả năng chịu lửa, làm ngọn lửa lan rộng, khiến lực lượng cứu hộ mất kiểm soát tình hình.
Ngoài ra, cảnh sát tìm thấy vật liệu xốp tại công trình nhưng vật liệu này không bắt lửa. Tuy vậy, điều tra vẫn đang mở rộng để xác định mức độ trách nhiệm của công ty bảo trì.
Hàng trăm người mất tích, ứng dụng theo dõi tràn ngập thông báo
Ứng dụng theo dõi cư dân mất tích hiển thị liên tục các báo cáo mới. Người dân mô tả chi tiết người thân bị kẹt trong tòa nhà: “mẹ chồng ngoài 70 tuổi, mất tích”, “một phụ nữ trung niên, yếu ớt”, “một trai một gái”, hay thông tin gây sốc: “tầng 27, phòng 1: Anh ấy đã chết”.
Ông Tang, cư dân tại đây, cho biết trước đó ông từng thấy công nhân vứt tàn thuốc trong khu vực. Lưới giàn giáo cũng từng bị gió bão thổi bay vài tháng trước, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ an toàn.
Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Armstrong Chan cho biết sức nóng tại hiện trường vẫn rất cao. Nhiều khu vực không thể tiếp cận. Ông cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiến sâu hơn vào các khu vực bị lửa bao trùm.
Theo: Khai Mở

