Site icon MUC News

Phát hiện 4 quả bom “khủng” nặng hàng trăm kg tại Quảng Trị

Các quả bom được phát hiện tại địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị ( Ảnh: Internet)

Quảng Trị – Trong quá trình kiểm tra tình hình sạt lở sau mưa lũ, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 4 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, mỗi quả nặng khoảng 340 kg, chôn vùi nhiều thập kỷ tại xã biên giới Dân Hóa.

Phát hiện bom lớn trong đất đá sau mưa lũ

Ngày 24/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Dự án Peace Trees Việt Nam (PTVN), Tổ chức MAG và các lực lượng liên quan xử lý thành công 4 quả bom được tìm thấy trên địa bàn xã Dân Hóa.

Trước đó, trong khi kiểm tra tình hình sạt lở đất đá sau mưa lớn, Tổ trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát hiện 3 quả bom lớn nằm lẫn trong lớp đất đá. Ngay sau đó, thông tin được báo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để triển khai phương án xử lý.

Nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Đồng Lê cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Dân Hóa đã lập tức phong tỏa hiện trường, dựng hàng rào bảo vệ và bố trí lực lượng canh gác 24/24, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực.

Ngày 24/9, trong quá trình rà soát mở rộng hiện trường, lực lượng công binh cùng các chuyên gia PTVN và MAG tiếp tục phát hiện thêm một quả bom khác nằm gần vị trí ba quả bom ban đầu. Tổng cộng, 4 quả bom được xác định đều mang ký hiệu MK 117, nặng khoảng 340 kg/quả.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý kỹ thuật, toàn bộ số bom được di chuyển an toàn về thao trường T92 để tiến hành hủy nổ tập trung. Công tác được triển khai đúng quy trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và người dân địa phương.

Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, với khoảng 82% diện tích đất bị ô nhiễm. Hàng năm, lực lượng công binh trong nước phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế thường xuyên tiến hành rà phá, nhằm giảm thiểu nguy cơ và mang lại sự an toàn cho người dân.

Theo: Người Lao Động