Phát hiện trang sức vàng trong áo quần quyên góp khiến người phân loại lập tức trình báo; giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và trao trả cho chủ nhân.
- Nữ tài xế 25 tuổi từ TPHCM chở hơn 30 tấn hàng cứu trợ ra miền Trung
- Nghiên cứu: AI lấy đi việc làm của thanh niên
- Mưa lũ Nam Trung Bộ vượt kỷ lục 50 năm, khí tượng cảnh báo hiện tượng cực đoan
Phát hiện trang sức vàng: Người dân trình báo ngay sau khi tìm thấy
Sáng 24-11, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và xác minh thông tin liên quan đến số trang sức bằng vàng bị bỏ quên trong áo quần ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng từ mưa lũ. Sự việc được phát hiện khi người dân phân loại quần áo quyên góp; sau đó lập tức bàn giao cho công an để tìm lại người gửi.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 23-11, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, trú thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh) tham gia phân loại quần áo cũ để gửi tặng người dân vùng mưa lũ. Trong quá trình xếp từng món đồ, bà bất ngờ phát hiện trong túi áo cũ có một hộp nhỏ đựng trang sức. Do cảm thấy đây là tài sản có giá trị và khả năng lớn là bị bỏ quên; bà lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Khi mở hộp kiểm tra, bà Triều phát hiện bên trong có 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng; 1 sợi dây chuyền vàng và 1 mặt tượng đá được bọc kim loại màu vàng. Nhận thấy đây là tài sản cá nhân dễ bị thất lạc; bà không do dự và ngay lập tức bàn giao toàn bộ số trang sức này cho Công an xã Vĩnh Linh để xác minh; thông báo đến người bỏ quên.
Phát hiện trang sức vàng: Công an xác minh và trao trả cho người gửi quên
Không lâu sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh đã tiến hành rà soát; liên hệ và xác minh những hộ gia đình đã gửi quần áo ủng hộ. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định bà Phạm T. H (trú thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng) là người vô tình bỏ quên số trang sức nói trên trong đợt quyên góp.
Theo công an, bà H đã gửi nhiều áo quần cũ để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ; nhưng không biết rằng trong một chiếc áo vẫn còn hộp trang sức cất giữ lâu ngày. Khi được công an thông báo, bà H rất bất ngờ và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của người dân cũng như sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng chức năng.
Tấm lòng người dân hướng về vùng lũ Nam Trung Bộ
Được biết, bà Hoàng Thị Triều là giáo viên đã nghỉ hưu và nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Trong đợt mưa lũ vừa qua ở Nam Trung Bộ, bà cùng chị em phụ nữ thôn Hữu Nghị vận động quyên góp áo quần cũ gửi đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi tiếp nhận quần áo từ người dân, nhóm của bà Triều dành thời gian phân loại kỹ lưỡng; xếp gọn theo từng nhóm lứa tuổi và giới tính. Việc làm này giúp người dân vùng lũ dễ dàng chọn lựa và nhận đúng những món đồ phù hợp nhu cầu. Tinh thần trách nhiệm trong công việc cộng đồng, cùng sự trung thực khi phát hiện tài sản giá trị; đã giúp quá trình trao gửi hỗ trợ trở nên minh bạch và ý nghĩa hơn.
Sự việc lần này không chỉ thể hiện nghĩa tình của người dân hướng về vùng khó khăn; mà còn cho thấy lòng trung thực; trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa người dân với lực lượng công an địa phương.

