Ngày 12-9, UBND phường Hòa Bình (Phú Thọ) cho biết công an đang điều tra vụ bà Ly, 64 tuổi, bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km.
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
Thông tin gây xôn xao mạng xã hội
Chiều 11-9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh bà Bùi Thị Ly (64 tuổi, dân tộc Mường, quê Phú Thọ) khóc nức nở kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho hành trình từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình, quãng đường chỉ khoảng 70 km.
Theo phản ánh, ban đầu tài xế yêu cầu bà Ly đưa 3,5 triệu đồng, sau đó mới chịu giảm còn 2,5 triệu khi bà khóc lóc van xin. Sự việc đã khiến nhiều người dân chứng kiến bức xúc.
Hoàn cảnh éo le của nạn nhân
Bà Ly cho biết vừa nghỉ việc rửa bát thuê ở Hà Nội, mang về quê hơn 2,6 triệu đồng để lo thuốc men cho chồng. Khi ra bến xe Mỹ Đình, bà được một người đàn ông chỉ sang taxi với lời hứa “không lấy tiền”. Tin lời, bà lên xe nhưng sau đó bị tài xế chặn ép buộc phải trả số tiền lớn.
Khi tới gần bến xe Hòa Bình, bà phải móc toàn bộ 2,5 triệu đồng trong người để được xuống xe. Sau đó, một tài xế xe ôm đã hỗ trợ đưa bà về bến.
Chính quyền yêu cầu xử lý dứt điểm
Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (Phú Thọ) khẳng định đã giao công an xác minh, làm rõ vụ việc. Trưa 12-9, tài xế liên quan được cho là đã tìm đến nhà bà Ly xin lỗi và trả lại tiền, nhưng bà chưa nhận.
Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng taxi “chặt chém” hành khách vẫn diễn ra, đặc biệt ở các bến xe và sân bay, gây ảnh hưởng uy tín ngành vận tải. Người dân kỳ vọng cơ quan chức năng sớm có giải pháp quyết liệt để bảo vệ hành khách, ngăn ngừa các hành vi trục lợi tương tự.
Theo: Khai Mở