Ngày 7/4, tại Lâm Đồng, sản phụ L. xin tha thứ cho chồng sau khi bị anh này tát vì tự ý rời khoa sản lúc chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa II
- Dự báo thời tiết 8/4: Trung Bộ duy trì nắng nóng trên 40 độ
- Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
- Sân bay Long Thành: Đề xuất giảm nửa phí cho hãng bay quốc tế
Sản phụ bị tát do mâu thuẫn trong lúc chờ sinh tại bệnh viện
Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 3/4, khi anh N.X.T. đưa vợ là chị P.T.K.L. đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng để thực hiện việc khám thai và chuẩn bị cho kỳ sinh nở sắp tới. Trong quá trình chờ đợi tại đây, chị L. đã không tuân thủ chỉ định của đội ngũ y bác sĩ mà tự ý rời khỏi khu vực khoa sản để đi ra ngoài một mình.
Hành động này của người vợ đã khiến anh T. nảy sinh tâm lý lo lắng xen lẫn bực tức, dẫn đến việc hai vợ chồng xảy ra tranh cãi gay gắt ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong cơn nóng giận không kiềm chế được bản thân, anh T. đã vung tay tát mạnh vào mặt vợ mình nhằm yêu cầu chị phải quay lại phòng khám để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo đúng quy trình chuyên môn.
Nhiều nhân viên y tế và những người có mặt tại hiện trường lúc đó đã vô cùng bất ngờ trước hành vi bạo lực này và nhanh chóng tiến lại gần để can thiệp kịp thời. Nhờ sự có mặt của các y bác sĩ, vụ việc đã không diễn biến theo chiều hướng phức tạp hay nghiêm trọng hơn, sau đó chị L. được đưa trở lại khoa sản để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
Mong muốn của người vợ sau khi hạ sinh hai con thiếu tháng
Sau vài ngày được theo dõi sát sao về mặt y tế, đến rạng sáng ngày 6/4, các bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo sức khỏe cho chị L. và các con. Kết quả là hai bé gái đã chào đời với cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg, tuy nhiên do sinh thiếu tháng nên hiện tại cả hai bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi sơ sinh.
Khi làm việc với các bên liên quan sau sự việc, chị L. đã thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân mình cũng có một phần lỗi khi không chấp hành đúng các quy định thăm khám và tự ý bỏ ra ngoài khiến chồng lo lắng. Sản phụ 20 tuổi này bày tỏ sự hối tiếc vì sự việc của cá nhân đã gây ra cảnh tượng mất trật tự và ảnh hưởng đến môi trường yên tĩnh cần thiết của cơ sở khám chữa bệnh.
Đứng trước nguy cơ chồng có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý từ phía chức trách, chị L. đã khẩn thiết mong muốn dư luận và các cơ quan liên quan bỏ qua cho hành động nóng nảy nhất thời của anh T.. Chị hy vọng chồng mình sẽ có cơ hội được ở bên cạnh để cùng chị chăm sóc hai con nhỏ vừa mới chào đời trong hoàn cảnh sức khỏe của các bé còn yếu do sinh non.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

