Site icon MUC News

Tạt xăng đốt phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm: Hai người tử vong, một người nguy kịch

Con hẻm nơi xảy ra sự việc. ( Ảnh: baomoi)

Một vụ phóng hỏa nghiêm trọng xảy ra sáng 10/5 tại phòng trọ ở TP Thủ Đức khiến hai người tử vong và một người bị bỏng nặng. Nghi phạm được xác định là người tình cũ của nạn nhân, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Phước.

Mâu thuẫn dẫn đến án mạng nghiêm trọng

Công an TP Thủ Đức đang điều tra vụ cháy nghiêm trọng xảy ra sáng 10/5 tại một căn phòng trọ trong hẻm 4, đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A. Vụ việc khiến hai người tử vong và một người bị bỏng nặng.

Tạt xăng phóng hỏa sau khi cự cãi

Theo điều tra ban đầu, ông H.M.T. (43 tuổi, quê Phú Yên) có quan hệ tình cảm với bà N.T.T. (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nhưng cả hai không sống chung và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 9 giờ sáng, ông T. mang theo bình xăng đến phòng trọ nơi bà T. sống cùng con trai là anh H.A.D. (23 tuổi). Tại đây, ông N.V.H. (50 tuổi, quê Đồng Nai) đang sửa chữa phòng trọ cho bà T.

Giữa ông T. và ông H. xảy ra cãi vã. Bất ngờ, ông T. tạt xăng vào phòng và châm lửa đốt, gây cháy lớn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Lửa bốc cao, người dân hoảng loạn

Khoảng 10 giờ, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng trọ, sau đó lửa bùng lên dữ dội kèm khói đen nghi ngút. Người dân lập tức báo lực lượng chức năng và cùng nhau dập lửa.

Cảnh sát PCCC TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và đưa các nạn nhân ra ngoài. Bà N.T.T. tử vong tại chỗ, ông N.V.H. không qua khỏi tại bệnh viện, còn anh H.A.D. đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bỏng nặng.

Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn

Đến tối cùng ngày, Công an TP HCM đã bắt giữ nghi phạm H.M.T. khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.

Theo: Baomoi