Site icon MUC News

Thái Bình: Đằng sau vỏ bọc doanh nhân là cú ngã trượt dài của Đường Nhuệ

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên phúc thẩm (Ảnh: Hoài Anh)

Từng được tung hô là doanh nhân thành đạt, Đường “Nhuệ” xây dựng hình ảnh qua các hoạt động từ thiện, nhưng phía sau là cả một hệ thống tội phạm có tổ chức.

Vỏ bọc doanh nhân và hành trình đánh bóng tên tuổi

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) từng nổi tiếng tại Thái Bình như một “doanh nhân thành đạt”, đi cùng vợ là Nguyễn Thị Dương tổ chức các chương trình từ thiện, hợp tác với nghệ sĩ và tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Hình ảnh đẹp được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, biến vợ chồng họ trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ tử tế đó là cả một mạng lưới hoạt động phi pháp được tổ chức chặt chẽ.

Thao túng đấu giá đất bằng vũ lực

Trong lĩnh vực bất động sản, Đường “Nhuệ” nổi bật nhờ thường xuyên trúng các phiên đấu giá đất tại những vị trí đắc địa như khu nhà máy bia cũ, đất sau Bệnh viện Lâm Hoa (TP Thái Bình). Người dân phản ánh việc ông ta cho đàn em đi theo để đe dọa, ép các đối thủ rút hồ sơ hoặc bỏ giá thấp.

Riêng trong phiên đấu giá tháng 3/2020 tại huyện Kiến Xương, gia đình Đường “Nhuệ” đã trúng hơn 30 lô trong tổng số 46 lô được đấu giá, giữa hơn 700 hồ sơ tham gia.

Mạng xã hội – công cụ phô diễn “quyền lực ngầm”

Ngoài các hoạt động từ thiện, Đường “Nhuệ” còn thường xuyên xuất hiện trong các video clip có nội dung giang hồ, cố vấn võ thuật, thậm chí đóng vai “xã hội đen” trên mạng như một cách thể hiện vị thế cá nhân. Mối quan hệ với các “giang hồ mạng” như Dũng “Trọc”, Phú Lê càng khiến hình ảnh của ông ta thêm phần bí ẩn và quyền lực.

Độc quyền dịch vụ tang lễ ở Thái Bình

Điều khiến người dân thực sự khiếp sợ lại đến từ một lĩnh vực không ai ngờ tới: dịch vụ tang lễ. Vào cuối năm 2017, sau cuộc gặp gỡ với ông Trần Đình Giao – chủ đài hỏa táng Thanh Bình (Nam Định), Đường “Nhuệ” bắt đầu chen chân vào thị trường tang lễ.

Thông qua Công ty TNHH Đường Dương do vợ đứng tên, Đường từng bước kiểm soát thị trường hỏa táng tại TP Thái Bình và nhiều huyện lân cận. Ông ta lập ra “Hiệp hội tang lễ Thái Bình” do chính mình tự phong làm chủ tịch, rồi áp đặt mức phí 500.000 đồng/ca hỏa táng.

Các cơ sở tang lễ nếu không đóng tiền sẽ bị cắt địa bàn hoạt động, thậm chí bị cho đàn em chặn xe tang hoặc đe dọa.

Nạn nhân im lặng vì sợ trả thù

Nhiều cơ sở nhỏ bị buộc phải tham gia “hiệp hội” do sợ bị mất việc hoặc bị trả thù. Một số người từng cố gắng tố cáo nhưng sau đó lại xin rút đơn sau khi bị “thăm hỏi”. Lực lượng công an địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh và xử lý do thiếu bằng chứng và nhân chứng sẵn sàng hợp tác.

Lật tẩy vỏ bọc sau nhiều năm thao túng

Tháng 4/2020, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra. Vợ chồng Đường “Nhuệ” bị khởi tố, bắt giam với nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tiền dịch vụ hỏa táng.

Từ một “doanh nhân mẫu mực” trên truyền thông, Đường “Nhuệ” bị lột mặt nạ là một trong những nhân vật cầm đầu tổ chức tội phạm ngầm, thao túng thị trường và gieo rắc nỗi sợ tại Thái Bình trong nhiều năm liền.

Theo: Vietnamnet