Site icon MUC News

Thảm sát rúng động trên tàu cá Trung Quốc: 33 người ra khơi, chỉ 11 người trở về

Thuyền viên trên tàu câu mực đại dương. (Ảnh minh họa)

Một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra trên tàu câu mực Lỗ Vinh Ngư 2682 đã khiến 16 người thiệt mạng, 6 người mất tích. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bất mãn với công việc nặng nhọc, lương thấp, dẫn tới kế hoạch cướp tàu và chuỗi án mạng kéo dài hơn một tháng trên biển.

Chuyến ra khơi định mệnh

Ngày 27/12/2010, tàu Lỗ Vinh Ngư 2682 của Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Hâm Phát rời cảng Thạch Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) với 33 thuyền viên. Đây là tàu câu mực đại dương dài 30-40 m, hoạt động từ năm 2000, lần này hướng tới vùng biển Đông Nam Thái Bình Dương.

Thuyền trưởng Lý Thừa Quyền (42 tuổi, Liêu Ninh) tạm tuyển nhiều lao động đến từ các tỉnh khác nhau – từ sinh viên mới tốt nghiệp, thương nhân phá sản đến lao động nhập cư – hầu hết đều chưa hiểu rõ sự khắc nghiệt của nghề biển.

Kế hoạch cướp tàu thành cuộc thảm sát

Theo điều tra, từ 17/6 đến 25/7/2011, khi đang đánh bắt gần Chile, nhóm thuyền viên do Lưu Quý Đoạt (27 tuổi, Hắc Long Giang) và Bao Đức (Nội Mông) cầm đầu đã âm mưu cướp tàu để quay về Trung Quốc.

Họ lôi kéo một số người khác, lợi dụng sự bất mãn chung về giờ làm kéo dài, cường độ cao và lương thấp để thuyết phục tham gia. Giáo sư tâm lý tội phạm Lý Mai Cẩn nhận định nhiều người bị cuốn vào vì tin rằng hành động này là “chính đáng” và không cảm thấy tội lỗi.

Vụ giết người đầu tiên

Đêm 16/6/2011, nhóm của Đoạt phá hệ thống liên lạc, xông vào phòng thuyền trưởng khống chế ông đổi hướng tàu. Bếp trưởng Hạ Kỳ Dũng phát hiện và chống trả nhưng bị đâm, đánh rồi ném xuống biển. Cái chết này mở màn cho chuỗi giết chóc không lối thoát.

Chuỗi án mạng liên hoàn

Sau án mạng đầu tiên, nhóm cướp tàu nghi ngờ những người muốn chống đối. Họ lập “danh sách đen”, lần lượt giết 6 người. Ba nạn nhân khác dù không có tên cũng bị sát hại.

Không khí căng thẳng,, khiến ngay cả đồng bọn cũng nghi ngờ nhau. Đoạt cuối cùng, giết sạch nhóm của Bao Đức. Giáo sư Mã Ngai cho rằng tâm lý phòng vệ, hoài nghi và môi trường biệt lập, khiến mọi người hành động cực đoan, thậm chí ép những người ban đầu vô tội phải nhúng tay vào tội ác.

Lưu Quý Đoạt (trái) và Lý Thừa Quyền. (Ảnh: Sohu)

Cơ hội sống sót mong manh

Rạng sáng 25/7/2011, nước tràn vào phòng máy khiến tàu nghiêng. Một số thuyền viên tìm cách trốn; nhưng bị ép nhảy xuống biển, mất tích. Nhóm cướp định chạy sang Nhật Bản; giả vờ bị bắt cóc, nhưng tàu hỏng buộc họ bật lại hệ thống liên lạc cầu cứu.

Ngày 29/7, tàu Ngư Chính 118 tiếp cận, kéo tàu về cảng ngày 12/8/2011. 11 người sống sót bị bắt, vụ án được làm sáng tỏ.

Bản án nghiêm khắc

Ngày 19/7/2013, TAND trung cấp Uy Hải tuyên:

Tòa cấp cao bác kháng cáo ngày 21/1/2015ngày 23/3/2017, 5 tử tù bị thi hành án.

Từ lòng tham đến tội ác tận cùng

Các chuyên gia cho rằng:

Giáo sư Lý Mai Cẩn nhấn mạnh: “Ngay cả trong hoàn cảnh cực đoan, con người vẫn có thể lựa chọn chính nghĩa. Vấn đề là; liệu trong nhóm đó có ai đủ dũng khí và lý trí để chống lại hay không”.

Theo: VnExpress