Site icon MUC News

Thiếu niên Afghanistan liều lĩnh trốn trong càng đáp máy bay đến Ấn Độ

Một thiếu niên 13 tuổi người Afghanistan bị phát hiện trốn trong khoang càng đáp máy bay để sang Ấn Độ vào ngày 21/9 và đã được đưa lên chuyến bay hồi hương ngay sau đó(Ảnh: Dân trí)

Một thiếu niên 13 tuổi từ Afghanistan đã trốn trong khoang càng đáp của chuyến bay Kam Air đến New Delhi (Ấn Độ), gây chấn động dư luận quốc tế.

Sự việc bất ngờ tại sân bay New Delhi sáng 21/9

Sáng 21/9, tại sân bay quốc tế New Delhi (Ấn Độ), lực lượng an ninh bất ngờ phát hiện một cậu bé 13 tuổi đi lang thang gần khu vực máy bay của hãng hàng không Kam Air. Sự xuất hiện bất thường này nhanh chóng khiến nhân viên an ninh nghi ngờ và tiến hành kiểm tra. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác nhận cậu bé đã trốn trong khoang càng đáp của chuyến bay RQ-4401 khởi hành từ Kabul (Afghanistan). Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng thiếu niên mà còn có thể gây ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, thiếu niên này đến từ tỉnh Kunduz (Afghanistan). Cậu bé không có vé, cũng không thực hiện bất kỳ thủ tục bay nào, mà đã tìm cách lọt vào khu vực kỹ thuật và ẩn mình trong khoang càng đáp. Đây là một vị trí chật hẹp, nhiệt độ cực thấp và thiếu dưỡng khí, hầu như không thể đảm bảo sự sống trong suốt hành trình bay kéo dài hơn 1.000 km. Việc cậu bé có thể sống sót sau chuyến đi đã khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.

Phát hiện thêm vật thể lạ trong khoang càng đáp

Trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng sau khi máy bay hạ cánh, đội ngũ kỹ thuật và an ninh của Kam Air còn phát hiện một chiếc loa nhỏ màu đỏ bị bỏ lại trong khoang càng đáp. Hiện chưa rõ vật thể này có liên quan đến thiếu niên hay chỉ là đồ vật bị mang theo ngẫu nhiên. Phát hiện này khiến công tác điều tra được siết chặt hơn, bởi mọi vật thể lạ trong máy bay đều có thể tiềm ẩn nguy cơ an ninh hàng không.

Sau quá trình thẩm vấn nhanh và hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền Ấn Độ đã quyết định trục xuất thiếu niên. Cậu bé được đưa lên chuyến bay RQ-4402 của Kam Air để hồi hương ngay trong ngày. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính khiến em liều lĩnh thực hiện hành động nguy hiểm này, song nhiều giả thuyết cho rằng có thể liên quan đến hoàn cảnh khó khăn và mong muốn tìm kiếm cuộc sống mới.

Theo: Dân trí