Site icon MUC News

Thiếu nước sạch sau lũ ở Đăk Lăk

Thiếu nước sạch sau lũ

Sáng 23/11, xe tải chở hàng cứu trợ lăn bánh vào rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk, mang theo lương thực, quần áo và nước sạch cho người dân. (Ảnh chụp màn hình: VnExpress)

Thiếu nước sạch sau lũ khiến hàng nghìn hộ dân Đăk Lăk rơi vào cảnh khát giữa rốn lũ. Giếng nhiễm bẩn nặng, nhà máy ngừng hoạt động, người dân chỉ còn vài chai nước cứu trợ để uống và tắm cho con nhỏ

Đăk Lăk, 24/11/2025 – Nước lũ rút đi để lại lớp bùn dày cả tấc; nhưng nỗi lo lớn nhất của người dân xã Hòa Xuân; Hòa Thịnh, Đông Hòa, Tây Hòa không phải nhà cửa tan hoang mà chính là từng giọt nước sạch. Hàng nghìn gia đình đang phải dè sẻn từng chai nước suối cứu trợ để sinh tồn.

Thiếu nước sạch sau lũ: những người mẹ bất lực

Chị Nguyễn Hiếu (35 tuổi, thôn Thạch Tuân, xã Hòa Xuân) trở về nhà sau ba ngày chạy lũ chỉ còn lại đống đổ nát. Đồ đạc trôi sạch, quần áo bám đầy bùn, nồi niêu xiêu vẹo bên hiên; mùi ẩm mốc và xú uế bao trùm.

Nhưng điều khiến chị day dứt nhất là hai con nhỏ mấy ngày chưa được tắm; ngứa ngáy khóc suốt đêm. Giếng khoan bị lũ nhấn chìm, giờ múc lên chỉ toàn nước đục ngầu mùi bùn tanh; “rửa tay còn không dám”. Chị đành hứng nước mưa rửa chân tay qua loa; còn dọn nhà thì chưa biết lấy nước đâu.

Bốn ngày qua, cả nhà 5 người chỉ dựa vào vài lốc nước đóng chai 450 ml từ hàng cứu trợ và tiệm tạp hóa. Mở chai ra, chị Hiếu chia nhỏ cẩn thận: ưu tiên uống và pha thuốc hạ sốt cho con; phần còn lại giữ lại để lau người.

Cách đó không xa, tại phường Đông Hòa; chị Mỹ Tiên (25 tuổi) cũng đang khốn đốn. Gia đình 10 người sống nhờ mì gói và bánh ngọt cứu trợ. “Nước giếng không nấu được gì; pha sữa cho con cũng phải tiết kiệm từng giọt. Người lớn nhịn tắm, chịu ngứa vài ngày;” chị Tiên kể. Mẹ chị lội bùn dọn dẹp cả buổi; chân tay lấm lem nhưng chỉ dám lau sơ.

Đồ đạc ngổn ngang, bám đầy bùn trong nhà chị Mỹ Tiên tại phường Đông Hòa, TP Tuy Hòa, Phú Yên sau khi lũ rút, sáng. (Ảnh chụp màn hình: VnExpress)

Thiếu nước sạch sau lũ: hệ thống cấp nước tê liệt

Nhà máy nước sạch chính của các khu vực Đông Hòa; Tây Hòa và Hòa Thịnh bị ngập sâu, bơm và tủ điều khiển hỏng nặng, hơn 38.000 hộ dân bị cắt nước sinh hoạt hoàn toàn. Hàng nghìn giếng khơi – nguồn nước chính của người dân – bị bồi lấp hoặc nhiễm bùn đất; xác động vật, rác thải.

Anh Hồng Lĩnh (35 tuổi), trưởng đoàn thiện nguyện từ TP HCM; cho biết từ đêm 19/11 đã liên tục chở 500 thùng nước đóng chai 500 ml vào các điểm nóng bằng 5 xe tải. Đoàn phát thêm thuốc, mền, sữa và ưu tiên nước uống trực tiếp. Dù hàng chục đoàn cứu trợ khác cùng tham gia; nguồn nước sạch vẫn chưa đáp ứng nổi nhu cầu thực tế.

Nguy cơ dịch bệnh và nỗ lực khắc phục

Lãnh đạo xã Tây Hòa cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch; đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh đường ruột. Nước giếng nhiễm nặng xác động vật và rác thải, hoàn toàn mất an toàn. Chính quyền phát Cloramin B khuyến cáo người dân khử trùng trước khi dùng, nhưng nước quá đục nên biện pháp này chỉ mang tính tình thế.

Công ty cấp nước địa phương đang huy động tối đa nhân lực sửa chữa; thay thế bơm, thau rửa bể chứa. Dự kiến vài ngày tới sẽ khôi phục từng phần; nhưng với những người mẹ như chị Hiếu, chị Tiên, mỗi giờ chờ đợi nước sạch vẫn dài đằng đẵng.

Giữa rốn lũ Đăk Lăk, nước đóng chai cứu trợ đã trở thành “vàng lỏng” quý giá nhất; quyết định sức khỏe và sự sống còn của hàng nghìn người dân trong những ngày này.

Theo: VnExpress