Để khôi phục lại hệ sinh thái biển từng được mệnh danh đẹp nhất châu Á, những thợ lặn ở Nha Trang mang trên người gần 10kg chì, miệt mài xây dựng những “con đê ngầm” dưới lòng biển.
- Chế độ ăn sai lầm có thể dẫn tới ung thư
- Giếng hoang và 54 giờ sinh tử của người phụ nữ
- Thuế tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bỏ thuế khoán
Vác chì nặng, lặn sâu để xây đê ngầm
Mỗi ngày, nhóm thợ lặn ở Nha Trang phải mang theo gần 10kg chì để giữ thăng bằng dưới nước. Họ làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ trong điều kiện thiếu ánh sáng và áp lực lớn để xây dựng những tuyến đê ngầm từ vỏ xe, đá tảng, cùng nhiều vật liệu tái chế.
Những “con đê” này không chỉ giúp ngăn dòng chảy mạnh, hạn chế xói lở đáy biển mà còn tạo chỗ trú ẩn cho san hô và nhiều loài sinh vật biển khác.
Một thợ lặn chia sẻ: “Chúng tôi coi biển như ngôi nhà thứ hai. Làm việc này tuy vất vả, nguy hiểm nhưng ai cũng thấy hạnh phúc vì có thể góp phần hồi sinh đại dương.”
Biển từng đẹp nhất châu Á, nay cần hồi sinh
Nha Trang từng nổi tiếng với rạn san hô rực rỡ, được đánh giá là một trong những vùng biển đẹp nhất châu Á. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, nhiều hệ sinh thái biển bị suy thoái nghiêm trọng.
Hoạt động dựng đê ngầm, kết hợp cùng phục hồi san hô, được kỳ vọng sẽ giúp tái tạo môi trường sống, thu hút trở lại các loài thủy sinh.
Một chuyên gia môi trường cho biết: “Đê ngầm không chỉ bảo vệ đường bờ biển mà còn như lá chắn cho hệ sinh thái. Nơi nào có đê ngầm, nơi đó sự sống sẽ hồi sinh.”
Kỳ vọng vào một đại dương xanh
Dự án hiện thu hút sự tham gia của nhiều thợ lặn tình nguyện, nhà khoa học và cộng đồng địa phương. Họ tin rằng, với sự kiên trì và phối hợp đồng bộ, những vùng biển từng bị tàn phá sẽ dần được tái sinh, trả lại màu xanh vốn có.
Người dân Nha Trang kỳ vọng, vài năm tới, biển sẽ trở lại đúng hình ảnh từng được bạn bè quốc tế ca ngợi – một trong những điểm đến đẹp nhất châu Á, nơi san hô, cá, và sinh vật biển chung sống phong phú.
Theo: Dân trí