Site icon MUC News

Thuyền viên thoát nạn kể giây phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người mất tích

Ông Nguyễn Trọng Chí (ngồi bên phải) kể lại thời khắc sinh tử. (Ảnh: Vietnamnet)

Khi con tàu bị sóng dữ nhấn chìm, ông Nguyễn Trọng Chí nghĩ mình không còn cơ hội sống sót. Ông may mắn bơi được vào bờ, nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu khi nhớ tới người cháu và bạn thuyền còn mắc kẹt giữa biển đêm.

Ba thi thể đã tìm thấy, sáu thuyền viên vẫn mất tích

Đến ngày 30/9, lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 thi thể trong số 9 thuyền viên mất tích sau vụ chìm hai tàu cá trên sông Gianh (Quảng Trị). Hiện công tác tìm kiếm 6 người còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Tàu BV-92756-TS cũng được huy động trục vớt vì lo ngại còn thuyền viên mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sóng lớn, dây cáp bị đứt và thân tàu bị vùi sâu trong cát.

Nhân chứng kể khoảnh khắc sinh tử giữa sóng dữ

Sức khỏe 4 thành viên đã ổn định (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Nguyễn Trọng Chí (1975, An Giang) – một trong 4 thuyền viên thoát nạn – vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 22h30, khi ra kiểm tra máy tàu, gió lốc bất ngờ nổi lên, neo đứt, tàu trôi tự do rồi chìm. Tôi cùng cháu trai nắm tay nhau nhưng bị sóng đánh văng ra. Tôi dạt vào bờ sau 4km, còn cháu thì mất tích”.

Anh Sa Lêh (1988, An Giang) cũng nhớ lại: “Lúc tàu chìm, sóng đánh dữ dội, máy không nổ, tôi bị hất văng xuống biển. May có áo phao, tôi mới thoát chết”. Hai thuyền viên khác là Đồng Văn Thanh (1987, TP.HCM) và Trần Quốc Trung (1985, Nghệ An) cũng bơi được vào bờ. Hiện sức khỏe cả bốn người đã ổn định.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ gồm Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Công an, cùng nhiều tàu, ca nô và người dân đang mở rộng phạm vi tìm kiếm từ cảng Gianh đến vùng biển Quảng Trị. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường.

Theo: Vietnamnet