Site icon MUC News

Tìm được hài cốt liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ nhờ xét nghiệm ADN

Ngôi mộ gió liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được lập tại nghĩa trang phường Bắc Giang. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Sau 53 năm mòn mỏi tìm kiếm, gia đình ông Nguyễn Tiến Minh (93 tuổi, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) đã xác định được phần mộ em trai – liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội – nhờ giám định ADN, khép lại hành trình dài hơn nửa thế kỷ chờ đợi trong vô vọng.

Hành trình tìm kiếm suốt hơn nửa thế kỷ

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội sinh năm 1949, là con thứ sáu trong gia đình có 11 anh chị em. Tháng 1/1971, khi đang là giáo viên cấp 1, ông lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên. Sau thời gian huấn luyện tại Thanh Hóa, ông hành quân vào chiến trường miền Nam.

Trong một lần đơn vị dừng chân bên sông Gianh, ông xin phép về thăm nhà. Đó là lần cuối cùng gia đình được gặp người con trai 22 tuổi. Sáng hôm sau, ông Minh đạp xe đưa em ra điểm tập kết. Trước lúc chia tay, liệt sĩ Hội dặn anh giữ gìn chiếc xe đạp để khi hòa bình sẽ trở về tiếp tục nghề dạy học.

Tháng 5/1973, gia đình nhận giấy báo tử, thông tin ông hy sinh ngày 25/5/1972, khi mới 23 tuổi. Từ đó, ông Minh cùng người thân lặn lội khắp các nghĩa trang từ Quảng Trị, Tây Nguyên đến TP HCM tìm kiếm nhưng không có kết quả. Người mẹ già chờ đợi đến hơn 100 tuổi vẫn chưa tìm được hài cốt con trai.

Xác định danh tính nhờ giám định ADN

Cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty CP GeneStory thu mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ông Minh và em gái liệt sĩ được lấy mẫu xét nghiệm. Sau hơn một tháng, kết quả cho thấy mẫu ADN trùng khớp với hài cốt mang mã số NCC4603 an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Ngày 25/7/2025, cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ công nhận danh tính liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội. Ngôi mộ trước đây chưa xác định tên nay đã được khắc đầy đủ thông tin.

“Gia đình vỡ òa khi nhận tin. Chúng tôi đang làm thủ tục để đưa bác về an táng tại quê nhà”, bà Nguyễn Thị Quý Điểm chia sẻ. Hành trình 53 năm tìm kiếm cuối cùng đã khép lại, trả lại tên cho người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Theo: VnExpress