KHÁNH HÒA – Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ; các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tìm thấy thi thể của một nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm tàng khi khám phá những địa hình hiểm trở.
- Nguyện vọng xét tuyển tăng gấp đôi, điểm chuẩn có đổi?
- Lãnh đạo Ân Độ – Nga thảo luận xung đột Ukraine và quan hệ song phương
- Hành trình giảm cân: Màn lột xác kỳ diệu thay đổi cả cuộc đời
Vào ngày 10/8, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang đã xác nhận thông tin trên. Nạn nhân được xác định là N.B.K.C., 22 tuổi, trú tại phường Phan Rang. Hiện các lực lượng đang phối hợp để đưa thi thể nạn nhân xuống núi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.
Hành trình định mệnh và nỗ lực tìm kiếm:
- Ngày 4/8: Anh C. gửi xe máy tại một nhà dân ở phường Nam Nha Trang; sau đó bắt đầu hành trình chinh phục Hoàng Ngưu Sơn.
- Tối cùng ngày: Gia đình không thể liên lạc được với anh C., bắt đầu dấy lên lo ngại.
- Lời dặn dò trước chuyến đi: Bà T., chủ quán ăn nơi anh C. làm việc, cho biết trước khi đi; nạn nhân đã ghi lại đoạn video và dặn dò rằng nếu đến 18h cùng ngày mà vẫn chưa về thì hãy báo công an. Điều này cho thấy anh C. đã lường trước được những rủi ro có thể xảy ra.
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Khánh Hòa; cùng các thành viên có kinh nghiệm leo núi đã lập tức tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn hiểm trở. Các lực lượng đã phải huy động thêm cả chó nghiệp vụ; và flycam để hỗ trợ, nhưng phải đến ngày 10/8 mới tìm thấy thi thể nạn nhân.
Theo Dân trí